Milan 0-1 Inter: Chiến thắng của lòng quả cảm

ANTĐ - Cách đây ít phút, dù phải thi đấu trong cảnh thiếu người trong suốt hiệp hai, nhưng Inter vẫn bảo vệ thành công tỷ số 1-0 trước gã hàng xóm Milan.
Inter đã có một chiến thắng đầy quả cảm trước Milan. Ảnh: Getty.

Trước trận Derby lần thứ 278 của thành Milano, HLV của Inter, Stramaccioni đã có phát biểu khá dè dặt khi cho rằng đội bóng của ông đang "dưới cơ" so với đối thủ. Tuy nhiên khi trận đấu được chính thức khai cuộc, Inter lại không hề cho người ta cảm thấy bất cứ một chút nào gọi là "dưới cơ" so với Milan.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Inter đã tung ra những đòn đánh phủ đầu nhằm tạo bất ngờ cho Milan. Quả thật điều này đã nhanh chóng cho thấy được sự hiệu quả, khi họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ pha đánh đầu của trung vệ Samuel. Tuy nhiên công lớn trong bàn thắng này phải kể đến Cambiasso, với một tình huống treo bóng vào rất khó chịu bên cánh trái.

Sau bàn thua, hàng phòng ngự của Milan vẫn chưa chịu tỉnh ngủ khi liên tục để lộ ra những sơ hở chết người cho đối phương khai thác. Và một trong những tình huống đó suýt chút nữa đã biếu không cho Inter bàn thắng thứ hai, nếu như Milito không bất ngờ đánh đầu ra ngoài khi đứng cách vạch vôi chỉ chừng 6m.

Nhận thấy được điều này, Allegri đã lập tức yêu cầu các học trò tăng cường lấy công bù thủ. Nhưng khi phải đối mặt với một hàng phòng ngự luôn giữ cự ly đội hình rất tốt và chơi hết sức tỉnh táo như Inter, hàng công của Milan cũng chẳng mấy lần tạo được sóng gió lên khung thành của Handanovic.

Khi Milan đang dần rơi vào cảnh bế tắc, thì một tia hy vọng cho các Milanista lại được thắp lên. Đó là thời điểm Inter chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân ngay khi hiệp hai mới chỉ vừa trở lại được 3 phút, sau khi trọng tài Valeri bất ngờ quyết định (có phần hơi nặng) truất quyền thi đấu đối với Nagatomo vì cho rằng tuyển thủ người Nhật đã dùng tay chơi bóng.

Kể từ thời điểm này trở đi, trận đấu đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Trong phần lớn hiệp thi đấu thứ hai, hầu như Milan chỉ làm mỗi một việc, đó là tấn công, tấn công và tấn công. Nhưng kể cả khi có được một thế trận "một chiều" quá thuận lợi như thế, Milan cũng không thể khiến người hâm mộ thôi cảm thấy thất vọng. Vì đơn giản là dù đã tấn công "điên cuồng" đến mấy, thì Rossoneri vẫn không thể một lần chiến thắng được 10 chiến binh chơi đầy quả cảm còn lại của Inter.

Không một lần khiến lưới đối phương phải rung lên cho dù có tới gần 45 phút thi đấu hơn người, 45 phút ép sân, Milan đã không còn lựa chọn nào khác là phải chấp nhận thất bại đáng thất vọng trước người anh em cùng thành phố.

Với trận thua này, chắc chắn Milan sẽ lại tiếp tục phải "hứng đá" từ người hâm mộ, không chỉ vì màn trình diễn quá tệ, mà còn vì giờ đây họ đã tuột xuống vị trí thứ 11 trên BXH với chỉ 7 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi với 15 điểm, Inter vẫn đang cạnh tranh rất quyết liệt cho một suất trong top 3.