Miếng thịt lẫn trong mâm cỗ chay

ANTD.VN - Đời người ai cũng mắc sai lầm con ạ, đừng nên chỉ biết lý mà bỏ qua tình. Con người sống thì phải biết bao dung, yêu thương nhau và đừng nhìn vào lỗi lầm của người khác thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được con ạ.

Một vị phú ông tổ chức lễ cưới linh đình cho con trai, ông cho mời một vị cao tăng ở trên núi xuống để làm lễ cầu phúc cho gia đình và ông còn sai đầu bếp làm một bữa cơm chay thịnh soạn dành riêng cho vị cao tăng và đồ đệ của ông sau khi làm lễ. Không từ chối được, vị cao tăng và đồ đệ của mình đành ở lại ngồi ăn. Đích thân phú ông ngồi tiếp. Trên mâm cỗ chay, các món chay được làm rất tinh tế và trình bày đẹp mắt. Vị cao tăng chuẩn bị ăn thì ông bỗng nhìn thấy có miếng thịt lẫn vào trong một đĩa đồ chay, ông bèn lấy đũa gắp các cọng rau lên che miếng thịt đi để không cho ai nhìn thấy, nhất là phú ông.

Người đồ đệ của cao tăng cũng nhìn thấy miếng  thịt và cậu ta dùng đũa bới nó lên trên, vị cao tăng thấy vậy lại dùng đũa gắp rau che lên. Không hiểu sư phụ của mình định làm gì, người đồ đệ lại dùng đũa gẩy miếng thịt lên. Vị cao tăng bèn một lần nữa lấy rau lấp miếng thịt đi và ghé sát vào tai đồ đệ của mình nói nhỏ: “Con mà còn bới nó lên lần nữa là ta bắt con ăn nó đấy”. Lúc này, người đồ đệ mới dừng lại, thôi không bới miếng thịt lên nữa nhưng cứ thắc mắc trong bụng, không hiểu sao phải như thế.

Bữa cơm kết thúc, hai thầy trò ra về. Vừa ra khỏi nhà phú ông, người đồ đệ vội đem ngay thắc mắc của mình hỏi vị cao tăng: “Thưa thầy, đầu bếp nhà này thật là làm ăn quấy quả, cho lẫn cả thịt vào đồ chay. Con muốn bới miếng thịt lên để cho ông chủ nhà nhìn thấy để ông ta trách phạt đầu bếp cho lần sau phải làm ăn chú ý vào, mà sao thầy lại lấy rau che nó đi thế ạ?”.

Vị cao tăng liền dừng lại, nhìn học trò của mình nhẹ nhàng nói: “Con có thấy phú ông làm đám cưới mời hàng trăm người ăn không, mấy ngày qua người đầu bếp phải vất vả sớm khuya thế nào không? Người ta không hề cố ý cho thịt vào đồ chay mà chẳng qua vì nhiều việc quá, cuống cuồng nên mới để xảy ra sơ xuất. Nếu ta để cho phú ông nhìn thấy miếng thịt, ông ta sẽ nổi giận với người đầu bếp vì bị mất mặt với chúng ta. Ông ấy sẽ đuổi việc người đâù bếp, người đầu bếp có thể là lao động chính trong nhà, phải nuôi cha mẹ già yếu, con thơ, nếu bị mất việc thì phải sống thế nào? Con có muốn thấy điều này không?”.

Người đồ đệ nghe thầy phân tích, lắp bắp: “Thưa thầy, con không muốn vậy”, vị cao tăng gật đầu, vẫn nhẹ nhàng nói: “Đời người ai cũng mắc sai lầm con ạ, đừng nên chỉ biết lý mà bỏ qua tình. Con người sống thì phải biết bao dung, yêu thương nhau và đừng nhìn vào lỗi lầm của người khác thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được con ạ”. Người đồ đệ nghe ra, cúi đầu xin vâng.