“Miền hoang” bóc trần bản chất con người

ANTĐ - “Miền hoang” – cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Sương Nguyệt Minh do NXB Trẻ ấn hành sẽ chính thức ra mắt bạn đọc trong tháng 11. 

Tác phẩm kể về một nhóm người gồm một ông Lớn, một người lính và một cô y tá câm thuộc lực lượng Pol Pot và một tù binh quân tình nguyện Việt Nam bị lạc trong vùng rừng hoang Tây Bắc Campuchia vào những ngày cuối cùng cuộc chiến tranh trước khi bộ đội tình nguyện Việt Nam rút quân về nước. Khi bên bờ vực của sự đói khát và cái chết, bản chất thật trong mỗi người – nhân và phi nhân mới dần được bộc lộ. Cũng từ đó, bản chất của cuộc chiến với ý đồ đen tối mà Pol Pot gây ra khi đánh phá Việt Nam và bần cùng hóa nhân dân Campuchia cũng dần được tác giả đưa ra ánh sáng. Giá bìa sách là 135.000 đồng.