Messi trên hành trình xô đổ kỷ lục: Tiến sát Gerd Mueller

ANTĐ - Lionel Messi sinh ra cứ như thể để xô đổ mọi kỷ lục của bóng đá thế giới. Chỉ ít ngày sau khi vượt qua Pele, siêu sao người Argentina lại đang trên đà bắt kịp một huyền thoại khác là Gerd Mueller.

Trong chiến thắng 3-0 trước Spartak Moscow hồi giữa tuần của Barcelona, Lionel đóng góp 2 bàn. Cú đúp ấy đã giúp tiền đạo 25 tuổi người Argentina thiết lập nên 3 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Messi vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử La Liga. Hiện tại, Messi đã ghi được 186 bàn sau 226 trận kể từ ngày ra mắt tại La Liga, đạt hiệu suất 0,82 bàn/trận, sánh ngang với huyền thoại Carlos Santilana của Real Madrid.

Không những vậy, Messi còn vượt qua một huyền thoại khác của Real là Alfredo Di Stefano về số trận mà anh ghi được từ 2 bàn thắng trở lên. Thành tích của Di Stefano là 54 trận (32 cú đúp, 18 hattrick và 4 trận ghi được 4 bàn/trận). Còn chỉ số này của Messi đã là 55. Hiện tại, M10 chỉ thua kém Telmo Zarra về khả năng "dội bom" trong một trận đấu.

Từ cú đúp vào lưới Zaragoza, Messi đã xác định được rằng nếu muốn xô đổ kỉ lục ghi bàn tại La Liga của Telmo Zarra (251 bàn), anh sẽ "chỉ" cần ghi thêm 66 bàn thắng nữa mà thôi. Nói "chỉ" là vì năm nay Messi mới 25 tuổi và anh hoàn toàn có thể làm được điều đó khi Zarra (57 tuổi) đã kết thúc sự nghiệp thi đấu từ lâu.

Chưa hết, cú đúp ấy còn giúp Messi tiến sát kỷ lục ghi bàn trong năm của huyền thoại Gerd Mueller sau khi anh vừa vượt mặt Vua bóng đá Pele. Messi hiện đã có 80 bàn, kém 5 bàn so với Vua dội bom người Đức. Ghi 5 bàn trong 1 trận đấu có lẽ khó xảy ra, nhưng khi mà báo giới Tây Ban Nha ví von rằng việc Messi ghi bàn giống như người ta thắt cà vạt đi làm thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Quan trọng hơn, Messi vẫn còn cả tháng 12 trước mắt với 8 trận trong tay. Ngay đêm nay thôi, hẳn El Pulga cũng chẳng từ chối cơ hội xé lưới Levante.