Méo miệng

ANTĐ - Nhiều người nín thở chờ xem sáng hôm qua 18-5 tại các tỉnh thành của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội sẽ xảy ra biểu tình lớn. Người tốt thì lo lắng, thấp thỏm, kẻ xấu cả ở trong và ngoài nước thì “mở cờ trong bụng” đón chờ cái sự gây rối mà họ “đóng góp” trực tiếp, hoặc nhận xằng, nhận bậy ra cái vẻ ta đây nói cũng có… người theo.
Nhân dân tỉnh táo và sáng suốt không đi diễu hành, biểu tình.

Các lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp cần thiết và hiệu quả duy trì sinh hoạt bình thường của một ngày bình thường ở Thủ đô Hà Nội.

Chưng hửng! Đó là tâm lý và sự bẽ bàng của những kẻ định xúi giục gây rối. Nhân dân đã nhìn ra diện mạo méo mó của họ. Đã biết cần đoàn kết bảo vệ chủ quyền và giữ ổn định cho chính cuộc sống của mình và của mọi người.

Cũng cần nói thêm. “Tít” bài này là “Méo miệng”, là để chỉ thẳng vào sự hung hăng, xằng bậy, đổi trắng thay đen của tờ “Hoàn cầu” Trung Quốc. Họ hung hăng kích động nhân dân Trung Quốc: “Sẵn sàng ủng hộ các bước “phi hòa bình” với Việt Nam”. Trước đây hơn chục hôm, cũng tờ báo này còn lớn lối: “Dạy cho Việt Nam một bài học”.

Họ khiêu khích, dọa nạt, vu cáo phá rối đủ điều - Chúng ta quyết không sập bẫy, ngẩng cao đầu hiên ngang vì Việt Nam có đầy đủ cả pháp lý và đạo lý.