- Phát hiện quan tài nghi có thi thể trẻ sơ sinh bên trong
- Không thể phẫu thuật tách rời 2 bé sơ sinh dính liền nhau
Hình ảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm trong đoạn camera giám sát
Trước đó, người dân ở một ngôi làng ngoại ô thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phát hiện chiếc túi nhựa màu hồng ven đường và hoảng hồn khi thấy một bé sơ sinh bên trong.
Đứa trẻ sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng bác sĩ không thể cứu được bé.
Sau một thời gian điều tra, cảnh sát tìm thấy một đoạn băng do camera an ninh ghi lại được cảnh người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, quần đen xách theo chiếc túi nilon màu hồng ra khỏi nhà và đem vứt.
Cảnh sát xác nhận đó là mẹ của đứa trẻ xấu số và đã bắt giữ cô ta.
Cô ta họ Vương, 20 tuổi, thừa nhận đã vứt con sau khi sinh được 2 tiếng vì không có công việc ổn định và không chắc chắn ai là bố của đứa bé.
Nếu khám nghiệm pháp y cho thấy đứa bé bị sát hại rồi vứt bỏ, Vương sẽ bị buộc tội giết người.