Mẹ tiệc tùng thâu đêm, bỏ con trần chuồng chạy trên phố

ANTĐ - Bà mẹ vô trách nhiệm đốt tiền vào những thú vui riêng, bỏ mặc 3 đứa con trong ngôi nhà ngập ngụa rác và thức ăn thừa hôi thối. 

Người mẹ say xỉn được tìm thấy nằm co ro trong vườn sau khi để những đứa con ở nhà một mình để tiệc tùng thâu đêm.

Hàng xóm của Laura Palmer đã phải gọi cho cảnh sát sau khi thấy những đứa bé nhà Laura  (một 3 tuổi, một 4 tuổi và một 7 tuổi ) trần chuồng trèo ra khỏi cửa sổ và chạy lăng quoăng trên đường.

Bà mẹ vô trách nhiệm rời nhà lúc 11 giờ rưỡi tối đi uống rượu với bạn bè. Nhưng khi trở về do quá say xỉn, cô ta nằm gục ngoài vườn.

Laura 26 tuổi đến từ Hull, phía Tây Yorkshire quan tâm đến vẻ ngoài của cô ta hơn là những đứa con. Toàn bộ tiền Laura kiếm được hầu hết được dùng cho quần áo, những bộ tóc giả, móng giả, đồ trang điểm đắt tiền và rượu. Trong khi đó, 3 đứa con tội nghiệp luôn bị bỏ ở nhà ngập trong rác, quần áo bẩn và thức ăn thối rữa, quá đát.  Thậm chí giường nằm của chúng không có cả ga trải, bồn tắm thì biến thành thùng rác.

Bà mẹ vô trách nhiệm 26 tuổi

Thẩm phán đã đưa ra lời căn dặn cuối cùng cho người phụ nữa vô trách nhiệm này : “Từ bây giờ, hãy đặt con cái lên đầu không phải say đắm trong những thú vui riêng của bản thân. Những đứa con của cô được tìm thấy trên đường, bất cứ điều gì tồi tệ cũng đã có thể xảy ra với chúng. Thật may mắn vì chúng trở về an toàn.”

Công tố viên Nick Adlington cho biết người hàng xóm phải gọi cảnh sát vì quá hoảng hốt khi thấy bọn trẻ tất cả đều trần chuồng và chạy gần đoạn đường nhiều xe phóng nhanh chạy qua.

Nhân viên xã hội  Jaccqueline Feeney đến kiểm tra ngôi nhà của Laura mô tả ngôi nhà “hôi thối và bừa bãi” . Trong nhà, đồ ăn thừa vương vãi khắp nơi, một máy sấy hỏng, hở điện trong bếp, giường không ga trải và rác ngập bồn tắm, chiếc thảm trải đã trở thành thảm “dính” do quá bẩn. Thêm vào đó, mùi phân hôi thối ngập ngụa trong nhà.

Laura thất nghiệp nay phải nhận thêm án phạt cho tội danh bỏ bê con cái với 4 tháng tù treo và 12 tháng giám sát.