Mẹ nhà báo Nhật bị IS sát hại, đau xót tận cùng trước cái chết của con

ANTĐ - Người mẹ già và gia đình nhà báo Nhật đã không thể gượng dậy được trước nỗi đau mất mát quá lớn. 

Khi báo chí đưa tin đặc biệt về cái chết của Goto, mẹ anh, bà Junko Ishido đã chết lặng đi... “Kenji đã chết, trái tim của tôi như tan nát. Tôi chỉ biết diễn tả nỗi đau của mình bằng những giọt nước mắt. Hy vọng duy nhất của tôi lúc này là có thể thực hiện được những mong muốn của Kenji cứu trẻ em ra khỏi chiến tranh và nghèo đói”, bà Junko Ishido nghẹn ngào.

Trước khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tung video hành quyết nhà báo Nhật, người mẹ già 76 tuổi đã từng xuất hiện trước truyền thông cầu xin quân thánh chiến tha chết cho con trai, thậm chí xin đổi mạng để tìm lại tự do cho Goto.

Khó có thể dùng câu chữ để diễn tả, nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, hốc hác của bà Ishido cũng đủ để thấy được sự đau đớn tột cùng của một người mẹ phải chứng kiến con mình chết một cách dã man tàn bạo.

Vẻ mặt đau đớn của người mẹ mất con

Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng chính quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã không thể cứu được hai con tin nước mình. Trong video hành quyết nhà báo Goto, IS đã ngầm đưa lời cảnh báo coi chính phủ Nhật Bản là một trong những mục tiêu của nhóm.

"Do quyết định liều lĩnh của ông Abe khi tham gia một cuộc chiến không thể thắng với Nhà nước Hồi giáo, con dao này không chỉ kết liễu Goto mà còn gây ra cuộc tàn sát cho những người dân Nhật. Hãy để cơn ác mộng với Nhật Bản bắt đầu”, chiến binh nói giọng người Anh nói trong video.

Phát biểu ngay sau khi đoạn video xử tử Goto được đưa lên mạng vào sáng sớm 1-2, ông Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ không nhượng bộ với chủ nghĩa khủng bố và sẽ làm việc cùng cộng đồng quốc tế bắt những kẻ cực đoan phải trả giá cho cái chết của 2 con tin Nhật.

Tổng thư ký nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga đã mô tả hành động giết người của IS là đê hèn. “Tôi cảm thấy phẫn nộ trước một hành động đê hèn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Chúng tôi cực lực lên án nó”. Ông Suga cho biết, các quan chức đang cố gắng để xác minh tính xác thực của video, đồng thời các bộ trưởng nội các sẽ gặp nhau để thảo luận về phản ứng của chính phủ.

Mỹ và các đồng minh khác cũng lên án sự tàn bạo vô nhân tính của quân thánh chiến. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ sẽ cùng các đối tác tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa cực đoan IS ở Syria và Iraq. Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh sẽ sát cánh cùng Nhật trong thời kỳ khủng hoảng này để săn lùng những kẻ giết người và khiến chúng phải bị trừng phạt”.

Trong khi đó, cha đẻ của con tin 42 tuổi Haruna Yukawa, ông Shoichi Yukawa cũng bày tỏ niềm biết ơn đến với Goto vì lòng dũng cảm và tốt bụng, “Anh ấy là người dũng cảm. Anh ấy đã cố gắng để cứu con trai tôi. Đó là một điều đau đớn”.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, một làn sóng ca ngợi và ủng hộ nhà báo Nhật đã lan rộng. "Kenji sống mãi trong trái tim, trong công việc hàng ngày của tất cả chúng ta. Mỗi khi bạn mỉm cười với những người xung quanh, bạn hãy nhớ đến nụ cười lớn của Kenji luôn dành cho chúng ta”, Taku Nishimae, một nhà làm phim tài liệu ở New York, người lập trang Facebook “Tôi là Kenji” nói.