Mẹ kế giết con chồng bằng thuốc độc

(ANTĐ) - Tâm điểm trong phiên tòa xét xử 8 bị cáo phạm tội giết người hôm qua (25-5) là người đàn bà tên Nguyễn Thị Chinh (SN 1968), trú ở tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chỉ đến khi thấy tận mặt người đàn bà này, mọi người mới thực sự hiểu rằng vì sao Chinh lại tàn ác đến thế.

Mẹ kế giết con chồng bằng thuốc độc

(ANTĐ) - Tâm điểm trong phiên tòa xét xử 8 bị cáo phạm tội giết người hôm qua (25-5) là người đàn bà tên Nguyễn Thị Chinh (SN 1968), trú ở tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chỉ đến khi thấy tận mặt người đàn bà này, mọi người mới thực sự hiểu rằng vì sao Chinh lại tàn ác đến thế.

Lối sống xem thường đạo lý

Nguyễn Thị Chinh tại phiên tòa trong ngày đầu xét xử (25-5)

Nguyễn Thị Chinh tại phiên tòa trong ngày đầu xét xử (25-5)

Cuối năm 1989, ông Nguyễn Văn Nhuận, bố đẻ nạn nhân Nguyễn Văn Nhường (luật sư pháp chế của một ngân hàng ở Hà Nội) kết hôn với Nguyễn Thị Chinh, sau khi người vợ qua đời. Đúng một năm sau, Chinh sinh cho ông Nhuận một đứa con gái. Chung sống với người vợ trẻ, khiến ông Nhuận càng thêm nặng gánh gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà ông Nhuận lại không hết mực thương yêu người đàn bà “quá lứa lỡ thì” ấy.

Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua nhưng bỗng một ngày, ông Nhuận phát hiện người đàn bà của mình thay lòng đổi dạ để “ăn nằm” với người đàn ông khác, kém Chinh 2 tuổi. Tình cảm của ông Nhuận dành cho vợ dần phai nhạt, song ông vẫn quyết tâm giữ gìn tổ ấm vì tương lai của đứa con chung. Thế nhưng sự đời vẫn thường không như người ta mong đợi... Năm 2007, ông Nhuận qua đời sau hơn một năm bệnh tật. Trong khi đó, vợ ông ngày càng trắng trợn trong quan hệ “tình cảm” với người đàn ông kia. Cũng vào thời điểm ông Nhuận lâm bệnh, Chinh tiếp tục sinh thêm một đứa con trai, nhưng đó không phải là “giọt máu” của người đàn ông đã bao năm chia ngọt sẻ bùi. Có lẽ chính vì lẽ đó mà toàn bộ khối tài sản và 3 mảnh đất có được trong thời gian chưa tái hôn, ông Nhuận không hề dành một phần cho Chinh khi lập di chúc để lại.

Sau một thời gian ông Nhuận qua đời, anh Nguyễn Văn Nhường đã làm đơn yêu cầu tòa án tiến hành thủ tục mở tài sản thừa kế do bố mình để lại. Trong quá trình tòa án thụ lý hồ sơ, nhiều lần Chinh thương lượng với anh Nhường với mong muốn có được một phần tài sản riêng của chồng. Tuy nhiên, anh Nhường không đồng tình vì cho rằng mẹ kế của anh không đáng được hưởng, nhất là khi bà ta bất chấp đạo lý, phản bội bố mình. Mâu thuẫn giữa con chồng và mẹ kế ngày càng gay gắt, khiến Chinh không ngần ngại sử dụng thủ đoạn đê hèn, tàn độc.                           

Và tội ác tày đình

Người đàn ông thứ 3 xen vào “tổ ấm” của vợ chồng ông Nhuận là Dương Quang Thái (SN 1970), trú ở xóm Đồi, xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Chính vì muốn Chinh chiến thắng trong vụ tranh chấp tài sản thừa kế nên Thái đã tích cực giúp sức cho người tình thực hiện hành vi giết người.

Dã tâm sát hại anh Nguyễn Văn Nhường bắt đầu từ tháng 7-2010 khi Chinh bàn bạc với Thái là muốn giết chết con riêng của chồng để trả thù. Ngay lập tức, Thái đồng ý, rồi sốt sắng đứng ra tìm “sát thủ” giúp Chinh. Người đầu tiên mà đôi nhân tình này “cậy nhờ” là Phạm Hồng Quân (SN 1959), trú ở tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, sau khi nghe Chinh và Thái đặt vấn đề, Phạm Hồng Quân đã từ chối.

Được Quân “chắp mối”, Chinh và Thái sau đó đã tìm gặp và “ký hợp đồng” bắt cóc, sát hại anh Nhường với Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971), trú ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với khoản thù lao 150 triệu đồng. Theo yêu cầu của Chinh, địa điểm giao nhận anh Nhường sau khi tên Bắc bắt giữ là khu vực trạm thu phí Sóc Sơn. Để đảm bảo dã tâm của mình được thực hiện, Chinh còn đặt trước cho Bắc 50 triệu đồng cùng tấm ảnh nhận dạng và số điện thoại của anh Nhường. Vụ việc xảy ra như kế hoạch của chúng, anh Nhường chết vì chất độc xyanua  

Kết thúc ngày đầu xét xử, phiên tòa buộc phải tạm dừng sau khi HĐXX xét hỏi các bị cáo vì hết thời gian. ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ án này.

Trịnh Tuyến