Mẹ con bé Bình An xuất viện - hành trình giành giật sự sống đầy cảm động

ANTD.VN - Sau câu chuyện “vượt cạn” lay động lòng người của nữ thiếu uý Đậu Thị Huyền Trâm hay rất nhiều những phụ nữ khác trên thế giới, cả nước lại cùng “nín thở” dõi theo quá trình sinh con và điều trị ung thư giai đoạn cuối của chị Nguyễn Thị Liên. Hiện nay, mẹ con chị Liên đã có thêm những tia hi vọng mới trong cuộc sống nhờ vào chính tình mẫu tử thiêng liêng.

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối mổ đẻ ngồi

Như tin đã đưa, ngày 24-5-2019, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành mổ đẻ cho một sản phụ mắc ung thu vú di căn.

Đó là chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi), quê ở Lý Nhân, Hà Nam. Chồng chị - anh Đỗ Văn Hùng cho biết, khi chị Liên mang thai ở tháng thứ tư thì phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã tư vấn về sự nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra nhưng vợ anh vẫn quyết tâm giữ và nuôi dưỡng bào thai trong cơ thể yếu ớt của mình. Đau đớn vì tế bào ung thư di căn nhưng chị vẫn gắng gượng duy trì thai nhi cho đến tuần 31 của thai kì.

Ekip bác sỹ đang tiến hành mổ lấy con cho chị Liên (Nguồn: VTV NEWS)

Ca mổ đẻ cho chị Liên được các bác sĩ đánh giá là hết sức phức tạp và đặc biệt. Thay vì mổ nằm như những phụ sản khác thì chị phải ngồi để ekip mổ lấy thai do không thở được.

Với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương, ca mổ đẻ hi hữu đã được tiến hành, cả mẹ và bé đều được cứu sống, tuy nhiên phải ngay lập tức chăm sóc đặc biệt.

PGS.TS Trần Danh Cường (người trực tiếp thực hiện ca mổ) xúc động chia sẻ: "Khi ca mổ kết thúc, em bé chào đời an toàn, sản phụ lúc ấy đang nửa tỉnh nửa mê, thều thào hỏi tôi: Con cháu được mấy cân?. Tiếc rằng, lúc đó không có cân, tôi chỉ biết nói với sản phụ: Con khóc rồi, chị yên tâm, có chúng tôi. Lúc ấy, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm"

Bé trai được chị Liên đặt tên là Đỗ Bình An với rất nhiều hi vọng. Sau ca mổ, mẹ con chị vẫn chưa được gặp nhau vì sức khoẻ chị quá yếu và em bé phải lập tức đưa sang Trung tâm sơ sinh chăm sóc.

Theo lời của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hai mẹ con có được gặp nhau hay không phải phụ thuộc vào tình trạng của chị Liên vì bé Bình An còn non tháng nên không thể đưa sang gặp mẹ.

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của mẹ con

Sau 20 ngày kể từ khi vượt cạn thành công, chị Liên được gặp con trai bé bỏng trong niềm hạnh phúc tột cùng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bé Bình An lần đầu được nằm trong vòng tay của mẹ (Nguồn: VTV NEWS)

Khi sức khoẻ của chị Liên tiến triển tốt, các bác sĩ Bệnh viện K quyểt định dành tặng chị món quà bí mật là cuộc gặp gỡ chị mong mỏi từng ngày với bé Bình An.

Cả quãng đường di chuyển chị vẫn nghĩ mình đi kiểm tra sức khoẻ theo lời bác sĩ.  Chỉ cho đến khi xuống xe chị mới nhận ra đây là nơi con mình đang được chăm sóc. Mắt chị đỏ hoe.

Hình ảnh người mẹ ngồi xe lăn, đầu trọc, mũi còn ống thở oxy đang gắng gượng đứng dậy, run rẩy ôm lấy đứa con nhỏ vào lòng khiến nhiều người chứng khiến không cầm được nước mắt.

Trước khi phải trở lại điều trị tại Bệnh viện K, chị vuốt ve bàn tay bé xíu của Bình An: “Ở đây, bao giờ khoẻ, mẹ sang”.

Cuối cùng, sau gần 1 tháng chiến đấu với bệnh tật, chị Liên đã có thể tận mắt thấy con trai bé nhỏ ngọ ngoạy, khóc oe oe hay nằm ngủ ngoan trong vòng tay của mình.

Cùng xuất viện, trở về nhà

Dõi theo hành trình 55 ngày sinh tử của mẹ con chị Liên, nhiều người đã rất vui mừng khi biết tin chị cùng con trai đã được xuất viện.

Sáng ngày 15-7-2019, chị Nguyễn Thị Liên đã có thể cùng chồng và con gái lớn đón bé Bình An tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để cùng trở về nhà.

Gia đình chị Liên vỡ oà hạnh phúc khi cùng đón thiên thần nhỏ xuất viện (Nguồn: Báo Người lao động)

Với cân nặng 1,5kg, không tự thở được, có hiện tượng phù khi sinh ra tại tuần thai thứ 31, bé Bình An được chăm sóc và điều trị đặc biệt tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến nay, bé đã được 2,4kg, khoẻ mạnh, phát triển bình thường, không phải dùng thêm thuốc gì ngoài vitamin và vi chất.

Về phần mình, sau 6 đợt truyền hoá chất “chiến đấu” với bệnh tật cùng các bác sĩ tại Bệnh viện K, căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối của chị Liên đang được khống chế, chị được cho về nhà 1 tuần để chăm con.

PGS.TS Trần Danh Cường (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết: "Nếu mọi việc diễn biến như chữ "Bình An" chị đặt cho con, đây phải là ca đặc biệt thông báo trên toàn cầu, với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, di căn phổi, em bé được lấy ra tuần thai quá sớm. Hi vọng sau 18 năm nữa, tôi sẽ đón em vào là sinh viên ngành y”.

Chị Liên xúc động gửi lời cảm ơn đến các các bác sĩ đã dốc lòng cứu chữa hai mẹ con và hứa sẽ cố gắng từng ngày vì gia đình, vì sự "tái sinh" của các bác sĩ dành cho mình. 

Người mẹ “siêu anh hùng”

Câu chuyện đời thực về tình mẫu tử thiêng liêng và 55 ngày sinh tử của mẹ con chị Liên là một kì tích trong y học và một sự kì diệu của sức sống con người.

Bé Bình An đã đem đến một liều thuốc tinh thần đặc biệt cho mẹ vượt qua nỗi đau bệnh tật và ranh giới giữa sống và chết.

Kể từ giờ, chị Liên hoàn toàn có hi vọng về "bức tranh" gia đình và những đứa trẻ của chính mình.

Cuộc sống chưa bao giờ thiếu những điều kì diệu, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con chị.