“Mê” cờ bạc, tài xế taxi bị “tống” vào nhà nghỉ

ANTĐ - Thua, nợ số tiền lên đến 60 triệu đồng, anh Quốc bị các con bạc khống chế, đưa vào nhà nghỉ để bắt gọi người nhà mang tiền đến chuộc.

Chiều 17- 7, anh Nguyễn Văn Quốc, 30 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định, làm nghề lái xe taxi ở Hà Nội gọi điện thoại rủ đồng hương là Phạm Xuân Phòng, 32 tuổi, làm nghề tự do tại Hà Nội đi đánh bạc. Đang lúc “thèm tiền”, Phòng lập tức đồng ý. Trong đầu y nghĩ ngay đến giao ước của Phạm Ngọc Sáng, quê Lục Nam, Bắc Giang: “tao có bộ đồ nghề chơi xóc đĩa… chuyên bịp. Mày tìm “khách” chơi bạc, khi thắng sẽ chia đôi lợi nhuận”.

Phạm Xuân Phòng

Từ tối 17 đến 3h ngày 18- 7, xới bạc gồm anh Quốc, Sáng, Phòng và 3, 4 con bạc khác di chuyển qua 2 địa điểm để sát phạt. Do bị bịp, anh Quốc thua, nợ số tiền lên đến 60 triệu đồng, và phải giao chìa khóa xe ô tô taxi cho Sáng. Không cho anh Quốc “gỡ”, Sáng gọi điện thoại rủ 2 đối tượng đến tận xới bạc ở phố Thái Hà, quận Đống Đa, “ốp” anh Quyết đi lấy xe ô tô trả nợ.

Phạm Ngọc Sáng

Khi anh Quốc tìm cách hoãn binh, Sáng cùng đồng bọn ép anh Quốc đi taxi cùng sang quận Long Biên, thuê nhà nghỉ rồi “tống” con nợ vào. Tại đây, cả bọn khống chế, đánh, bắt anh Quốc gọi điện cho người thân, bạn bè vay tiền trả nợ và ép viết giấy vay nợ số tiền 60 triệu đồng. Sáng 18- 7, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, anh Quốc đã tìm cách báo tin đến CAQ Long Biên. Phạm Ngọc Sáng cùng nhóm bắt giữ anh Quốc tìm cách chạy thoát; nhưng đã bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ ngay trong ngày 18- 7. Cùng thời điểm, Phạm Xuân Phòng và 3, 4 đối tượng liên quan bị triệu tập đến cơ quan công an.

Chỉ huy CAQ Long Biên cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng về các tội danh: bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và đánh bạc.

(Tên người bị hại đã thay đổi)