Mẹ bỏ 5 con ở quê để đi lang thang trộm cắp

ANTĐ - Bỏ mặc 5 đứa con ở quê cho chúng tự nuôi nhau, Trần Thị Huệ (SN 1968) HKTT tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh lang thang lên Hà Nội sống bằng “nghề” trộm cắp. Quá khứ bất hảo với 7 tiền án đã biến người đàn bà này trở nên lỳ lợm, ranh mãnh.

Mẹ bỏ 5 con ở quê để đi lang thang trộm cắp ảnh 1Đối tượng Trần Thị Huệ

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 26-9, tổ công tác của Phòng CSHS CATP Hà Nội cùng Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra mật phục phòng chống trộm cắp phát hiện Trần Thị Huệ đi bộ trên phố Hàng Đào có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi. Đến 20h30 cùng ngày, Huệ phát hiện chị Nguyễn Thị Thảo Phương ở Bắc Từ Liêm khoác ba lô đi bộ đã bám theo. Đến trước cửa số nhà 65 Hàng Đào, lợi dụng sơ hở của chị Phương, Huệ áp sát và kéo ngăn khóa ngoài ba lô lấy đi chiếc iPhone 6 Plus có trị giá gần 16 triệu đồng, rồi nhét chiếc iPhone vào cạp quần bỏ đi về phía Cầu Gỗ. Đúng lúc này lực lượng công an xuất hiện bắt giữ Huệ, thu trong người đối tượng chiếc điện thoại tang vật. 

Qua đấu tranh khai thác, Huệ khai nhận trước khi bị bắt đã trộm cắp 1 chiếc điện thoại Gionee M3 của chị Nguyễn Thị Lương ở Đông Anh, Hà Nội. Trần Thị Huệ từng có tới 7 tiền án liên quan đến môi giới mại dâm, cờ bạc, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản... Bản thân Huệ có 5 người con song Huệ bỏ tất cả lại ở quê cho chúng tự nuôi nhau, một mình đối tượng lên Hà Nội lang thang trộm cắp.