MC Quỳnh Hoa kể về bông hoa đặc biệt tại bệnh viện dã chiến TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, MC Quỳnh Hoa cùng đội tình nguyện viên nghệ sĩ đã thực hiện hàng loạt hoạt động ý nghĩa tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ và người dân đang phải chiến đấu với dịch bệnh tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố.
MC Quỳnh Hoa

MC Quỳnh Hoa

Với tư cách Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên, MC Quỳnh Hoa suốt hơn 1 tháng qua phụ trách nhóm tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Trong số hơn 100 tình nguyện viên của nhóm có rất nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như: ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Phi Hùng, Hoa hậu H’hen Niê…

Tất cả các tình nguyện viên chia nhau tham gia vào nhiều nhiệm vụ như: hỗ trợ người dân làm các thủ tục xét nghiệm; điều phối hướng dẫn mọi người tiêm vaccine phòng Covid-19; đi siêu thị mua thực phẩm giúp những người dân đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly; tiếp nhận quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm chuyển tới các lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, nhóm tình nguyện viên đặc biệt này còn đến tận khu chữa trị tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố không chỉ để giúp các y bác sĩ cắt tóc mà còn tổ chức các phần trình diễn văn nghệ ngay dưới sân của bệnh viện để khích lệ, động viên tinh thần đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và cả các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trên sân khấu là sân bệnh viện, không có bục kê, cũng không có ánh đèn hay ban nhạc, các nghệ sĩ trong trang phục bảo hộ y tế kín mít, đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn đã có những buổi biểu diễn xúc động khi ca sĩ Phi Hùng cùng các tình nguyện viên hát vang ca khúc “Nối vòng tay lớn”, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn dù đang mang bạo bệnh nhưng không ngần ngại đến tận khu điều trị dịch bệnh để trình diễn bản nhạc “Quê hương”…

Gần đây nhất, MC Quỳnh Hoa chia sẻ về màn trình diễn khiến tất cả đội tình nguyện và các y bác sĩ có mặt trên sân bệnh viện dã chiến số 4, quận Bình Chánh không ngăn được nước mắt. Theo đó, người nữ đội trưởng của đội tình nguyện viên nghệ sĩ kể, sau một ngày mưa nắng liên tục, các thành viên đã chạy tổng cộng 4 “mini-show” trong bệnh viện dã chiến số 4, nơi có khoảng 4000 bệnh nhân F0 đang được điều trị tại đây.

Hôm đó đúng vào lúc giữa trưa, khi cả nhóm chuẩn bị chia tay các ý bác sĩ thì nhận được một lời yêu cầu đặc biệt từ chính các y bác sĩ và lực lượng cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ tại đây, đó chính là hát “Quốc ca” để tiếp thêm sức mạnh, hun đúc thêm tinh thần cho đội ngũ y tế và các bệnh nhân F0. MC Quỳnh Hoa tâm sự, đó là lời đề nghị lạ nhất kể từ khi chị cùng đội tình nguyện viên bắt đầu đi phục vụ các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 song cũng chính là món quà tinh thần lớn nhất mà các y bác sĩ mong muốn nhận được để tiếp thêm sức mạnh chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.

Vậy là đáp lại lời đề nghị đặc biệt trên, đội tình nguyện viên nghệ sĩ đã xếp hàng ngang, trong khi đội ngũ các y bác sĩ đứng bên kia sợi dây ngăn cách khu vực F0 cũng nghiêm trang xếp hàng ngẩng cao đầu nhìn lên phía trên. Trong trang phục bảo hộ y tế, khẩu trang, kính chắn giọt bắn và cả cơn mưa lất phất rơi, tất cả không ngăn được nước mắt khi hát vang những câu hát “Quốc ca” đầu tiên: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”.

Không có quốc kỳ song trong mỗi người đều cảm nhận giống như lá cờ Tổ quốc đang tung bay phấp phới trong tim mình. Những giọt nước mắt rơi xuống trong mưa và chị gọi đó là giọt nước mắt từ lòng tự hào dân tộc, từ tình yêu thương đồng bào, từ sự hy sinh đối mặt với hiểm nguy của đội ngũ y bác sĩ và lực lượng cán bộ y tế cả nước. Nhớ lại, MC Quỳnh Hoa vẫn không khỏi nghẹn ngào xúc động. Với chị, đó là những cảm xúc không bao giờ có thể quên.

Bức ảnh về bông hoa đặc biệt tại bệnh viện dã chiến số 4 (ảnh: FBNV)

Bức ảnh về bông hoa đặc biệt tại bệnh viện dã chiến số 4 (ảnh: FBNV)

Cũng theo lời kể của MC Quỳnh Hoa, trở về sau những buổi biểu diễn đặc biệt đó, có một bức ảnh khiến chị lặng người đi vì xúc động khi nhận được. Bức ảnh chụp một bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 4, tay cầm bông hoa hồng giả đưa qua khe cửa sổ để vẫy chào các tình nguyện viên phía dưới khi xem mọi người trình diễn. MC Quỳnh Hoa chia sẻ, do điều kiện quá tải ở các bệnh viện nên nhiều bệnh nhân F0 được xếp ở phòng điều trị không có ban công, nhưng mọi người vẫn chăm chú lắng nghe và theo dõi qua khe cửa sổ các tiết mục ca hát cổ động tinh thần của đội tình nguyện viên nghệ sĩ.

“Khi chúng tôi hát, họ chỉ có thể biểu lộ cảm xúc bằng cách đưa cánh tay ra vẫy, có người vẫy bằng cái khăn tay, có người vẫy bằng cái quạt giấy, và có người vẫy bông hoa hồng qua khe cửa sổ để thay lời cảm ơn các nghệ sĩ đã mang tiếng hát đến xua tan những âu lo buồn phiền của dịch bệnh. Chỉ mong mọi người thật nhiều sức khỏe để sớm trở về nhà!” – MC Quỳnh Hoa xúc động chia sẻ.

Với vai trò người nữ đội trưởng đầy nhiệt huyết của đội tình nguyện viên nghệ sĩ, MC Quỳnh Hoa bày tỏ, chị tin rằng mỗi người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình giữa trận chiến chống dịch Covid-19 với tinh thần và nhiệt huyết cao nhất, bằng tất cả tình yêu Tổ quốc.