"MC không tuổi" trên sân Hàng Đẫy

ANTĐ - Trong tâm thức nhiều thế hệ người hâm mộ Việt Nam, sân Hàng Đẫy không chỉ có những cuộc so tài bóng đá hấp dẫn mà còn gắn với giọng nói ấm áp, truyền cảm của ông Nguyễn Huy Hinh. Hơn 20 năm qua, chất giọng trầm ấm cùng cái duyên không lẫn vào đâu của “MC không tuổi” vẫn bền bỉ hun nóng bầu không khí bóng đá trên sân Hàng Đẫy.

"MC không tuổi" trên sân Hàng Đẫy ảnh 1Nét mặt tươi vui, giọng nói truyền cảm và lối dẫn dắt trận đấu duyên dáng của ông Huy Hinh làm say mê bao thế hệ khán giả trên sân Hàng Đẫy

Sợi dây nối đội bóng với khán giả

“Xin chào đội bóng quê hương sông Mã anh hùng”, “Nhiệt liệt chào mừng đội bóng đến từ thành phố hoa phượng đỏ”, “Cảm ơn đội bóng đến từ TP.HCM đã mang nắng ấm phương Nam sưởi ấm sân Hàng Đẫy”… Những câu dẫn quen thuộc vang lên sang sảng, ấm áp chào đón các đội bóng Thanh Hóa, Hải Phòng, TP.HCM tới làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Để có được điều đó, ngoài chất giọng truyền cảm trời phú, MC Nguyễn Huy Hinh cho biết, ông phải chuẩn bị rất kỹ về câu từ, rồi sử dụng thời điểm nào, liều lượng ra sao cho hợp lý. “Khi cầu thủ ghi bàn, người dẫn phải nói làm sao để đội thắng cảm thấy vui sướng nhưng đội thua cũng không vì thế mà cay cú. Hay khi trận đấu căng thẳng, xuất hiện va chạm giữa hai đội, cần phải rất lựa lời để xoa dịu những “cái đầu nóng”, không để trận đấu bị “vỡ”, ông Huy Hinh chia sẻ. Dân trong nghề yêu mến và nể ông Hinh bởi cái tính phóng khoáng, hào sảng như chính giọng nói vẫn vang lên trên sân Hàng Đẫy mỗi chiều cuối tuần.

“Máu thể thao” căng đầy trong huyết quản

Vốn là người Hà Nội gốc, sinh ra trong một gia đình viên chức nhưng ông Hinh lại theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, ông cùng với các danh thủ như Phùng Mạnh Ngọc, Lê Thế Thọ - cầu thủ vàng 50 năm bóng đá Việt Nam, chơi cho đội trường Huấn luyện kỹ thuật TDTT Trung ương. Sau đó, ông chuyển sang thi đấu cho đội Thanh niên Hà Nội, giành chức vô địch giải bóng đá Mùa xuân hữu nghị năm 1962. Sau khi giải nghệ, ông Huy Hinh nổi bật ở vai trò HLV và trưởng đoàn dẫn các đội bóng như Công an Hà Nội, Công nhân xây dựng Hà Nội, Đội tuyển Hà Nội... 

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông cùng với BLV kỳ cựu Hoài Sơn đã trở thành cặp đôi ăn ý trong các buổi bình luận trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò phát thanh viên Bản tin 12h trên Đài Phát thanh Hà Nội những năm 1970-1980. Bạn đọc thể thao cũng dễ dàng bắt gặp, thưởng thức nhiều bài viết giàu tính chuyên môn trên các trang báo thể thao hơn chục năm qua. Với giới bóng đá phong trào, ông Huy Hinh cùng chất giọng truyền cảm, đầy sôi nổi đã trở nên rất đỗi thân thuộc, gần gũi. Ở tuổi 75 - cái tuổi cho phép người ta được nghỉ ngơi, nhưng bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, ông Huy Hinh vẫn có mặt đều đặn trên sân Hàng Đẫy hay các giải phong trào để làm công việc mà ông cho là “đã ngấm vào máu” và “ra sân giúp tôi thấy khỏe hơn”.

Người chép sử bóng đá Thủ đô

Những ai có dịp đến nhà ông Huy Hinh đều phải trầm trồ bởi rất nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời làm bóng đá của ông cũng như của các đội bóng Thủ đô tên tuổi, từ năm 1950 đến nay. Mỗi kỷ vật đều được ông nâng niu, gìn giữ. Ngay từ năm 25 tuổi, khi còn là cầu thủ của Đội Thanh niên Hà Nội, ông Huy Hinh đã ý thức việc lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật của đội bóng cũng như các đại diện bóng đá khác của Hà Nội như Công an Hà Nội, Xây Dựng Hà Nội, Quân khu Thủ đô… Lịch sử từng đội bóng, tên tuổi các danh thủ qua các thế hệ, những trận đấu kinh điển trên sân Hàng Đẫy… đều được ông tìm tòi, ghi chép cẩn trọng. Rất nhiều tư liệu quý do ông Huy Hinh lưu giữ đã giúp cựu Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Duy Long và nhà văn Nguyễn Quang Sáng hoàn thành cuốn sách “Những cột mốc lịch sử 100 năm bóng đá Việt Nam”. “MC không tuổi trên sân Hàng Đẫy” vẫn mong mỏi một ngày nào đó, bóng đá Hà Nội sẽ có một cuốn sử cho riêng mình.

Người bạn thân thiết của học sinh Thủ đô
"MC không tuổi" trên sân Hàng Đẫy ảnh 2Ông Nguyễn Huy Hinh cùng các cầu thủ học sinh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung - một trong nhiều hoạt động nhân văn tại giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức
Với mục đích tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh trên địa bàn Thủ đô giao lưu, rèn luyện sức khỏe, từ năm 2000, Báo An ninh Thủ đô tổ chức giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội. Ông Nguyễn Huy Hinh chính là người gắn bó với giải trong suốt 15 năm qua. Không chỉ giúp đỡ Ban tổ chức về mặt chuyên môn như lên lịch thi đấu, liên hệ trọng tài, chấm điểm cầu thủ… ông Huy Hinh còn được học sinh Thủ đô nhiều thế hệ yêu mến bởi cái duyên dẫn dắt các trận đấu tại giải, tạo bầu không khí hứng khởi, phấn chấn cho cầu thủ lẫn CĐV. Những người làm việc với ông Huy Hinh đều thán phục trước sự đam mê, tính cẩn thận và đặc biệt là tác phong làm việc đầy trách nhiệm. Năm học 2015 vừa tới, một mùa bóng mới sắp khởi tranh, giới học sinh Thủ đô lại háo hức chờ đợi được hòa mình vào ngày hội bóng đá được thổi lửa bởi “ông già nhiệt huyết” Nguyễn Huy Hinh.