MC Đặng Châu Anh: Chọn cách sống lạc quan

ANTĐ - Hẹn gặp MC Đặng Châu Anh vào một ngày đầu tuần. Đúng  như lời hẹn 9h, chị đến nơi với dáng vẻ nhanh nhẹn, tươi tắn. Châu Anh kể về việc công việc hàng ngày của một giảng viên thanh nhạc rất say sưa. Đôi mắt đen tròn, chất giọng truyền cảm của chị khiến bất cứ ai đối diện cũng ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Châu Anh chia sẻ, trước đây, mỗi khi gặp chuyện buồn là chị mất ăn mất ngủ nhưng đã từ lâu, chị chọn cho mình cách sống lạc quan, hoặc duy trì đều đặn thói quen tập yoga. “Ai cũng có lúc vui, lúc buồn nhưng vấn đề là khi gặp bất cứ khó khăn nào, tôi cũng nhìn theo hướng tích cực, rằng: sau đêm đen thì mặt trời sẽ mọc, có trắng thì mới có đen. Khi đã hiểu thấu đáo được điều ấy, bạn sẽ thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Có đôi khi, bạn gặp những việc tưởng chừng rất khó khăn, dẫn đến phải lựa chọn giữa việc rẽ phải hay rẽ trái thì hãy coi đó là một chặng đường mà mình phải đi qua. Hiểu được điều đó, bạn sẽ không cau có, rầu rĩ hay suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó”. 

Được tiếp xúc nhiều với trẻ em nên MC Châu Anh luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ

Làm việc chính là thư giãn

- PV: Đã khi nào chị phải đau đầu với những sự lựa chọn, kiểu như “rẽ phải” hoặc “rẽ trái”?

 

- MC Đặng Châu Anh: Có chứ, chẳng hạn, hiện tại, mình nhận được những lời mời rất tốt cho công việc. Nếu chọn cách rẽ phải, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại hạn chế sự phát triển bộ môn âm nhạc. Nếu rẽ trái, mình lại có thể phát triển âm nhạc theo chiều sâu và dĩ nhiên phải chấp nhận ít tiền. Khi ấy, mình đã bình tĩnh lại, hiểu thật sự điều mình mong muốn là gì, và cuối cùng mình chọn bên nào nhiều dấu cộng hơn.

-Từ khi tham gia chương trình “VTV Bài hát tôi yêu” rồi qua mấy mùa làm giám khảo Đồ rê mí, khán giả vẫn quen với MC Đặng Châu Anh vui vẻ, dịu dàng, dễ thương nhưng gặp ngoài lại thấy chị đằm thắm hơn nhiều…

- Công việc của mình chủ yếu là liên quan đến giáo dục trẻ em nên hình ảnh cũng rất quan trọng. Mình thích vẻ đẹp trong sáng, dung dị. Phụ nữ mình bận đến mấy cũng cần để tâm đến việc chăm sóc hình thức cho mình. Cho dù bận rộn đến đâu, mình vẫn phải duy trì thói quen chăm sóc cho làn da. Ngoài ra, rất cần coi trọng yếu tố tinh thần. Mình may mắn được tiếp xúc nhiều với trẻ nhỏ nên có lẽ, như một lẽ tự nhiên, làm việc cũng chính là thư giãn nên tinh thần luôn thoải mái.

- Làm giám khảo Đồ rê mí nhiều năm, hẳn chị có rất nhiều kỷ niệm với các bạn nhỏ?

- Đúng là nhiều lắm, nhiều khi các em nhỏ yêu cô Châu Anh đến nỗi dù không có năng khiếu ca hát nhưng vẫn đăng ký dự thi để được gặp mình. Đó là trường hơp của bé Minh Ngọc, ở Ninh Bình. Khi không được lọt vào vòng trong, bạn ấy vẫn cười toe toét: “Con chả buồn gì cả, năm sau con lại thi để được gặp cô”. Sau này, bé Minh Ngọc trở thành bạn thân của bé Cốm nhà mình, tối nào cũng nhắn tin chúc cô Châu Anh ngủ ngon. Được tiếp xúc, chia sẻ với các em, mình được trải nghiệm và cũng đúc rút cho mình rất nhiều kinh nghiệm trong việc nhận xét, đánh giá người khác.

Trân trọng cả niềm vui và nỗi buồn

- Mải mê với âm nhạc, chị dành thời gian cho mình như thế nào?

- Thực ra, thời gian mình dành cho nghệ thuật cũng chính là dành cho bản thân, bởi mình rất yêu công việc đang làm. Mỗi khi làm show truyền hình mới, được làm việc cùng trẻ em, mình cảm thấy được sống trong không gian âm nhạc, trong tiếng cười trong vắt của trẻ thơ nên lúc nào cũng cảm thấy tươi trẻ, hưng phấn. 

- Tôi có đọc đâu đó rằng, muốn thành công thì không thể thiếu sách, với chị thì sao?

- Sách là người bạn rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Thời điểm cần nghiên cứu thì mình đọc sách chuyên ngành, sách về sư phạm âm nhạc, sách về chỉ huy hợp xướng. Có thời gian cần giải trí, mình thích đọc tiểu thuyết của Marc Levi, Văn học Mỹ. Tuy nhiên, mình thích nhất cuốn “An lạc từng bước chân” – của thầy Thích Nhất Hạnh. Từ khi đọc cuốn này, mình hiểu rằng, cuộc sống hạnh phúc hay không là chính ở mình, được nhìn thấy bầu trời xanh, được cảm nhận và hít thở khí trời đã là hạnh phúc rồi. Khi được sống trên cõi đời này là mình đã phải cảm ơn trời đất, cảm ơn bố mẹ mỗi ngày nên tôi biết trân trọng cả niềm vui, nỗi buồn. Mỗi buổi sáng thức dậy được mỉm cười để chào đón một ngày mới là may mắn lắm rồi.

- Cảm ơn chị và chúc chị luôn tươi trẻ!