Máy bay trực thăng du lịch New York... rơi xuống sông

Chiều ngày 7/7 giờ New York (sáng 8/7 giờ Hà Nội), 8 người trên máy bay gồm phi công và 7 du khách đang ngắm cảnh thành phố New York từ máy bay trực thăng trên bầu trời khu Manhattan đã rơi xuống sông Hudson.

Máy bay trực thăng du lịch New York... rơi xuống sông

Chiều ngày 7/7 giờ New York (sáng 8/7 giờ Hà Nội), 8 người trên máy bay gồm phi công và 7 du khách đang ngắm cảnh thành phố New York từ máy bay trực thăng trên bầu trời khu Manhattan đã rơi xuống sông Hudson.

Máy bay trực thăng gặp nạn nổi trên phao cứu sinh giữa dòng sông (trái) - Ảnh: AP
Máy bay trực thăng gặp nạn nổi trên phao cứu sinh giữa dòng sông (trái) - Ảnh: AP

Tất cả 8 người đều được cứu sống nhưng ai cũng bị “ướt như chuột lội” sau khoảng 5 phút ngâm mình dưới nước.

Hai tàu Good Samaritan đã kịp ra nơi máy bay rơi giữa sông đoạn gần bang New Jersey và khu Manhattan để cứu vớt phi công và du khách gặp nạn.

Các hành khách cho biết động cơ máy bay đã bị trục trặc trước khi máy bay rơi xuống nước. Nhà chức trách thì khẳng định phi công đã kịp mở phao cứu sinh màu vàng và để cho máy bay rơi xuống sông trong tình trạng được kiểm soát.

Nữ Phát ngôn viên Holly Baker của Cục Hàng không dân dụng liên bang Mỹ cho biết, chiếc máy bay trực thăng gặp nạn thuộc sở hữu của hãng Liberty Helicopters. Cánh quạt bị cong, gãy nhưng thân, vỏ máy bay có vẻ không bị hư hỏng nặng.

Rất may, trong số các du khách được lôi lên từ sông Hudson có anh Jose Mejia, 21 tuổi, nhân viên kỹ thuật của Cục Phòng cháy New York. Từ khi máy bay gặp sự cố đến khi rơi xuống nước, anh Jose Mejia đã giúp các du khách ra khỏi máy bay.

Mọi người trước khi nhảy xuống sông đều đã mặc áo phao nên toàn bộ 8 người đều không ai bị thương.

Jose Mejia cho biết, anh đã hết hồn khi nhận ra máy bay bị trục trặc động cơ. Phản ứng đầu tiên của anh là ý nghĩ mình và người yêu của anh cùng trên máy bay chắc chết.

Hai người mua tua du lịch trên bầu trời New York là sáng kiến gây bất ngờ của Machado, người yêu của Jose Mejia để kỷ niệm 4 năm ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Sau khi đã được vớt lên bờ, cô Machado hài hước nói vụ tai nạn “quả là bất ngờ”.

Liberty Helicopter là công ty du lịch khu vực New York, đặc biệt là quanh tượng Nữ thần Tự do, đảo Ellis, và khu nhà giầu của thành phố ở Manhattan.

Ngày 8/7, hai máy bay hạng nhẹ của Philippines đã đam vào nhau trên không và rơi xuống cánh đồng ở phía bắc Manila khiến 3 người trên máy bay thiệt mạng. Hai chiếc máy bay này đang bay huấn luyện thì mắc cánh vào nhau trước khi rơi.

Đ.P

Tiền Phong