- Khẩn cấp hành động để ngăn chặn nạn đói tại Dải Gaza
- Nhà báo nổi tiếng thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza
- Mỹ không ủng hộ cưỡng ép người Palestine rời khỏi Dải Gaza
![]() |
Lương thực và hàng viện trợ được máy bay thả xuống Dải Gaza |
Một bệnh viện ở thành phố Gaza City đang điều trị cho những người có nguy cơ tử vong do đói. Liên hợp quốc xác nhận đã xảy ra nạn đói tại thành phố này và các khu vực lân cận.
Mỳ Ý, thực phẩm đóng hộp và các mặt hàng khác được tập hợp tại một căn cứ không quân ở Jordan. Các thùng hàng nặng tới 1 tấn và được chất lên máy bay vận tải quân sự. Lương thực và hàng viện trợ được thả xuống là một trong những nguồn viện trợ sống còn đối với người dân ở Gaza.
Một nhân viên quay phim tại văn phòng của Đài NHK ở Gaza đã ghi lại tình hình tại đây khi mọi người chạy đến để nhận hàng viện trợ và tranh giành thực phẩm. “Tôi đã bị thương do dao đâm phải trong khi đang cố gắng giành lấy một ít thực phẩm”, một người đàn ông nói.
Lượng hàng hóa viện trợ được thả xuống được cho là ít hơn nhiều so với lượng hàng có thể vận chuyển bằng xe tải. Một người dân ở đây cho biết: “Tôi không thể kiếm được bất cứ thứ gì cho gia đình 10 người của mình. Việc thả hàng cứu trợ từ máy bay đã khiến một số người thiệt mạng”.
Phát ngôn viên của Chính phủ Jordan, ông Mohammad Momani, thừa nhận những hạn chế của việc vận chuyển hàng cứu trở bằng cách thả từ máy bay xuống, nhưng nói rằng các nước không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động này. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực đối với Israel để đảm bảo rằng hàng viện trợ có thể được vận chuyển bằng đường bộ.
Các nước châu Âu và Arập Xê-út đã chỉ trích Israel về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza. Họ nói rằng nạn đói là thảm họa do con người gây ra, kêu gọi một lệnh ngừng bắn được thực hiện tại vùng đất này càng sớm càng tốt.