Máy bay không người lái rơi trong khuôn viên Nhà Trắng

ANTĐ - Ngày 26-1, Cơ quan mật vụ Mỹ đã phát hiện một chiếc trực thăng không người lái nhỏ trong khuôn viên Nhà Trắng, gây nên một mối quan ngại về an ninh đối với nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. 

“Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc, động cơ của chiếc máy bay thương mại này, và để xác định những nghi vấn", Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết.

Theo tuyên bố của cơ quan này, chiếc máy bay không người lái được phát hiện vào khoảng 3h08 (8h08 GMT) bởi một sĩ quan mật vụ ở khu vực phía nam trong khuôn viên Nhà Trắng.

Hình ảnh chiếc UAV rơi tại Nhà Trắng được Cơ quan mật vụ Mỹ công bố

Viên sĩ quan mật vụ này đã "nghe thấy và phát hiện một chiếc "trực thăng không người lái hình tứ giác", đường kính khoảng 2 feet (0,6m), bay ở tầm rất thấp và cuối cùng rơi xuống phía đông nam của khuôn viên này", theo tuyên bố.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama không có mặt tại Nhà Trắng, do ông và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đang thực hiện chuyến công du tới Ấn Độ và sau đó đến Arap Saudi vào ngày 27-1 trước khi trở về Washington vào ngày 28-1.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói với phóng viên trong khi tháp tùng ông Obama tại Ấn Độ rằng, ông không có bất cứ lý do gì để nghĩ rằng vào thời điểm này gia đình Tổng thống đang gặp nguy hiểm.

Ông Earnest cho rằng, Nhà Trắng sẽ phối hợp với Cơ quan mật vụ, lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ cùng gia đình và Nhà Trắng, cung cấp thêm thông tin về vụ việc trên.