Máy bay không người lái lại rơi gần Nhà Trắng

ANTĐ - Ngày 9-10, một người đàn ông ở thủ đô Washington của Mỹ đã điều khiển một chiếc máy bay không người lái để chụp ảnh ở gần Đài tưởng niệm, nhưng chiếc máy bay đã bị rơi ngay cạnh Nhà Trắng.

Cảnh sát Washington đã phát hiện chiếc máy bay không người lái này vào buổi sáng cùng ngày và tìm được người điều khiển tên là Howard Solomon III, sau khi gió làm cho chiếc máy bay không người này bị mất kiểm soát và bị rơi xuống Công viên Ellipse Park, gần Nhà Trắng.

Cảnh sát Công viên Mỹ đã truy tố Solomon về việc đã phóng, hạ cánh, hoặc vận hành máy bay không người lái và tịch thu chiếc máy bay không người lái tiêu khiển này.

Chiếc UAV 4 cánh rơi trong khuôn viên Nhà Trắng hồi tháng 1-2015

Washington, cũng như tất cả các cộng đồng trong bán kính 15 dặm của Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington, đã được tuyên bố là những khu vực "không máy bay không người lái" sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2011.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thậm chí còn phát triển một ứng dụng đối với những người sử dụng máy bay không người lái giải trí. Ứng dụng này sẽ cảnh báo nếu họ điều khiển máy bay không người lái tại các khu vực cấm.

Trước đó, tháng 1-2015, Cơ quan mật vụ Mỹ đã phát hiện một chiếc máy bay không người lái 4 cánh nhỏ rơi trong khuôn viên Nhà Trắng, gây nên một mối quan ngại về an ninh đối với nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ này.

Đến tháng 5 và tháng 6-2015, Nhà Trắng lại 2 lần bị báo động sau khi 1 chiếc máy bay không người lái nhỏ được phát hiện đang bay gần không phận và một chiếc khác rơi trong công viên Nhà Trắng.