Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine bị bắn hạ ở Lugansk

ANTĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Leonid Matyukhin cho biết, sáng sớm nay (17-8), lực lượng ủng hộ độc lập đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine ở khu vực Lugansk và phi công đã nhảy dù an toàn. 

"Phi công đã nhảy dù và được chuyển đến một nơi an toàn ngay sau khi được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn giải cứu", ông Matyukhin nói và nhấn mạnh rằng chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 này đã bị bắn rơi ở khu vực Lugansk.

Hồi tháng 4, bộ quốc phòng nước này cho biết nhiều máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Mikoyan MiG-29 Fulcrum từng bị bỏ xó đã được đưa trở lại hoạt động ở miền tây Ukraine. Ngay sau đó, Kiev đã bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các lực lượng ly khai thân Nga ở các khu vực đông nam nước này do đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ mới sau cuộc đảo chính hồi tháng 2.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine bị lực lượng ly khai bắn hạ. Hôm 7-8, một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 khác cũng bị bắn rơi ở cách trung tâm Donetsk khoảng 40 km. Trong 4 tháng giao tranh ác liệt ở khu vực này, quân đội Ukraine đã bị tổn thất một loạt máy bay chiến đấu, chủ yếu là máy bay cường kích Su-25.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine

Trong khi đó, cùng ngày 17-8, cơ quan báo chí thuộc Hội đồng thành phố Donetsk cho biết, 10 dân thường đã bị thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine tại Donetsk trong vòng 24 giờ qua.

"Tổng số có 10 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau trong một ngày 16-8 trong các cuộc pháo kích vào Donetsk ... Tình hình trong thành phố vẫn rất căng thẳng. Theo cư dân địa phương, thỉnh thoảng vẫn có những loạt đạn được bắn từ những vũ khí hạng nặng vào tất cả các quận trong thành phố," Hội đồng thành phố Donetsk cho biết trong một tuyên bố.

Các loạt đạn pháo đã làm hư hỏng nhiều nhà dân trên 6 đường phố và làm hỏng 50 trạm biến áp cung cấp điện cho các làng khai thác mỏ Abakumovo và Trudovskaya.

Theo một báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc, kể từ khi chính quyền Kiev bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ủng hộ độc lập ở miền đông nam Ukraine, gần 1.400 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương trong khu vực này, trong đó có khoảng 2.600 dân thường và 29 trẻ em. Ít nhất 117.000 người đã bị buộc phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.