Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, sát hại đối thủ bằng 14 nhát búa

ANTĐ - Đã 1 tuần trôi qua, nhưng người dân thôn 9, xã Mê Linh, H. Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng tại chòi canh cà-phê của gia đình ông Trương Văn Trung (1966, trú thôn 9, xã Mê Linh).

Liên quan đến vụ án này, chiều 6-5, CAH Lâm Hà đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hưng (1975, trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và đến sáng 8-5 thì tạm giữ hành chính Nguyễn Văn Long (1972, cùng quê với Hưng) để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7 giờ 30 ngày 6-5, anh Trương Văn Thiện (1989, trú TT Nam Ban, H. Lâm Hà) - con trai ông Trung vào rẫy cà-phê của gia đình ở thôn 9, xã Mê Linh thì phát hiện bố mình đã chết trên tấm phản trong chòi, dưới nền nhà, trên vách tường vương vãi nhiều máu. Thông tin về vụ án mạng lập tức được báo về CAX Mê Linh rồi CAH Lâm Hà.

Gia đình ông Trung ở TT Nam Ban nhưng lại có rẫy cà-phê tại thôn 9, xã Mê Linh (xã giáp ranh với TT Nam Ban). Khi bắt đầu có mưa xuống, ông Trung đã dọn đến chòi canh cà-phê của gia đình để ở, tiện cho công việc. Sau khi nhận được tin báo về vụ án CAH đã báo về CA tỉnh đề nghị hỗ trợ điều tra. Những TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm được điều về Mê Linh tổ chức bảo vệ hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành ngay trong buổi sáng 6-5. Kết quả ban đầu xác định, ông Trung bị đánh bằng vật cứng vào đầu với tổng cộng 14 cái. Song song với công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, TS cũng đã xác minh được các đối tượng liên quan đến vụ án và đã tiến hành tạm giữ Hưng, Long để điều tra.

Hiện trường vụ án tại chòi canh cà-phê của ông Trung.

 Hiện trường vụ án tại chòi canh cà-phê của ông Trung.

Hưng và Long cùng quê Quảng Bình mới vào Mê Linh làm thuê cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuất (ở thôn 9, xã Mê Linh) và ở luôn trong nhà bà Tuất. Mở rộng hiện trường để tìm hung khí gây án, các TS đã thu được cây búa đinh còn dính máu vứt phía sau nhà bà Tuất. Long khai nhận, khoảng 13 giờ 30 ngày 5-5, ông Trung đến nhà bà Tuất rủ Long và Hưng sang chòi của ông Trung nhậu. Trong lúc uống rượu, giữa ông Trung và Hưng, Long có xảy ra mâu thuẫn. Do “mất hứng” nên Long về sớm. Long còn khai, khi Long về thì ông Trung và Hưng vẫn đang gây lộn.

Sau này, Hưng có kể lại cho Long nghe là đã đánh chết ông Trung. Đấu tranh với Hưng, y thừa nhận có tham gia uống rượu tại chòi của ông Trung nhưng ai đã đánh chết ông Trung thì không biết. Gần một ngày kiên trì đấu tranh với những chứng cứ, lập luận sắc bén, đến chiều 7-5, Hưng mới chịu khai nhận: quá trình uống rượu, giữa ông Trung và Hưng, Long đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau rồi xô xát. Long đạp ông Trung ngã ra nhà rồi xách can rượu đi về trước. Hưng ở lại dùng búa đinh có sẵn ở chòi đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Trung tử vong. Gây án xong, Hưng vứt cây búa tại sau nhà bà Tuất rồi vào nhà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều 8-5, sau khi hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Lâm Đồng đã di lý Hưng từ Lâm Hà về CA tỉnh để tiếp tục điều tra. Sáng 8-5, Long cũng đã bị CAH Lâm Hà tạm giữ hành chính để phục vụ điều tra.

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Long, Hồ Văn Út và Hồ Văn Cu.

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Long, Hồ Văn Út và Hồ Văn Cu. 

Trước đó, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng đã xảy ra một vụ án mạng, khoảng 5 giờ 20 ngày 15-4, quần chúng phát hiện ông Nguyễn Bá Thắng (1938, tạm trú tổ Thái Phát, P. 12, TP Đà Lạt) nằm bất tỉnh tại cửa bếp nên vội đưa đi cấp cứu. Điều tra sơ bộ ban đầu xác định, khoảng 5 giờ cùng ngày ông Thắng dậy nấu cơm sáng cho 2 người làm công cho gia đình ông là Hồ Văn Kiệt (1994) và Phạm Văn Thiên (1993) thì bất ngờ bị chính 2 người này trùm mền dùng gậy đánh ông bất tỉnh, sau đó lấy xe máy Dream BKS 49S3-9758, 1 ĐTDĐ và 1.200.000 đồng, bỏ trốn.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên CATP Đà Lạt đã xác lập chuyên án mang bí số C0412 để đấu tranh. Tìm hiểu về 2 người làm thuê, ông Thắng cho biết thông qua Cty môi giới việc làm Đức Hoàng tại Đức Trọng, ông được Cty giới thiệu cho 2 người làm thuê là Kiệt và Thiên (quê Trà Lâm, Trà Bồng, Quảng Ngãi). Với manh mối là địa chỉ nơi 2 người làm thuê khai tạm trú, một tổ TS lên đường về Quảng Ngãi. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của CA địa phương, 5 giờ ngày 17-4, TS đã tiến hành bắt giữ Phạm Văn Thiên. Thật ra, Thiên chỉ là tên giả, tên thật của Thiên là Hồ Văn Cu (1995, trú tổ 2, thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi).

Đấu tranh nóng, Thiên khai nhận đã cùng Hồ Văn Kiệt (tên thật là Hồ Văn Út) gây ra vụ cướp tài sản của ông Thắng. Do có ý đồ xấu nên khi đăng ký tìm việc làm tại Cty môi giới việc làm Đức Hoàng, Cu và Út cố tình khai tên giả. Ngày 28-3, ông Thắng nhận Cu và Út về làm thuê và đến ngày 15-4 thì xảy ra vụ án kể trên. Tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, 14 giờ ngày 19-4, lực lượng TS đã bắt được Hồ Văn Út. Liền sau đó chiếc xe máy là tang vật của vụ cướp đã được thu hồi khi chúng chưa kịp đưa đi tiêu thụ mà đang giấu tại thác Hang Cọp, P. 12, Đà Lạt.

Đại đa số những người làm thuê là tốt, nhưng vẫn có không ít kẻ trà trộn, rắp tâm thực hiện ý đồ xấu, gieo rắc cái ác. Vậy nên, việc cảnh giác, đặt lòng tin đúng chỗ không bao giờ thừa.