Gia Lai:

Mâu thuẫn nhỏ, sinh viên đuổi giết người trên phố

ANTĐ - Sau khi dùng dao lê đâm một nhát vào sau lưng khiến nạn nhân ngã gục ngay tại chỗ, Đạt tiếp tục dùng đá 10x12 cm đánh vào đầu ông Dũng.

Sự việc bắt đầu từ sáng 30-8, khi anh Nguyễn Văn Thiện (41 tuổi, trú tại TP.Pleiku) đang ở trong phòng của khu ở tập thể của mỏ đá Thăng Long (nằm trên phường Thống Nhất, TP.Pleiku) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người xông vào đánh tới tấp, rồi chúng rút lui nhanh chóng.

Sau vài giờ tìm hiểu, anh Thiện biết được người đứng đằng sau nhóm thanh niên trên là do ông Lương Đức Thành (43 tuổi, trú tại hẻm 360 Phan Đình Phùng TP Pleiku) cử đến. Đến khoảng 14h30 chiều cùng ngày, anh Thiện hẹn ông Thành tại địa chỉ 380 Phan Đình Phùng để giải quyết mọi việc cho rõ ràng. Lúc đi, anh Thiện rủ thêm anh ruột mình là Nguyễn Văn Dũng và một số người nữa đi cùng. Nhưng khi nhóm anh Thiện vừa đến điểm hẹn thì lập tức bị 5-6 người cầm hung khí đã chờ sẵn lao vào đánh, khiến nhóm anh Thiện sợ hãi bỏ chạy mỗi người một hướng ngay trên đường phố.

Lương Hoàng Đạt tại cơ quan công an

Lương Hoàng Đạt tại cơ quan công an

Tuy vậy, nhóm người kia vẫn tiếp tục cầm dao, mã tấu chở nhau trên xe máy rượt đuổi. Riêng ông Dũng thì bị Lương Hoàng Đạt (19 tuổi, con trai ông Thành) cầm dao lê truy sát ngay trên đường. Khi ông Dũng chạy đến trước số nhà 79 Nguyễn Thiếp thì bị Đạt dùng dao lê đâm một nhát vào sau lưng khiến ông Dũng ngã gục ngay tại chỗ. Thấy ông Dũng bị thương, Đạt tiếp tục dùng đá 10x12 cm đánh vào đầu ông Dũng.

Sau khi nhận được tin, lực lượng Công an phường Yên Đỗ và Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường và truy bắt hung thủ giết người thì phát hiện, sau khi gây án, Đạt mang hung khí về nhà cất giấu, và sau đó thì thản nhiên ngồi chùi vết máu trên người trong một quán tạp hóa ở hẻm 360 Phan Đình Phùng (cách hiện trường khoảng 200m).

Tại cơ quan công an, Đạt đã khai nhận hành vi giết người của mình.

Được biết, Đạt hiện đang là sinh viên năm thứ 2 tại một trường Đại học ở Đà Nẵng.