Điều này có nghĩa trong suốt chuyến công tác tại Brazil, đội cận vệ chỉ bảo vệ Tổng thống Pháp “bằng tay không”. “Trong lịch sử của ngành cảnh sát, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này”, tờ tuần báo Le Canard Enchaîné trích lời một sỹ quan nói. Còn Người phát ngôn Chính phủ Najat Vallaud-Belkacem xác nhận: “Một túi đựng súng vẫn ở điện Elysée. Sự thật là nó đã bị bỏ lại, đây được coi là lỗi nghiêm trọng nên người chịu trách nhiệm đã bị kỷ luật”. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên cũng nói rằng nhóm mật vụ có mang “súng thay thế”.
Trước sự cố này, cận vệ của ông Hollande - vị “Tổng thống bình dân” tiết lộ với truyền thông Pháp họ phải rất vất vả với những quyết định đột ngột của Tổng thống như đi tàu hỏa đến Hội nghị Thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ rồi quay về Paris bằng xe hơi. Đó là chưa kể ông rất thích bắt tay công chúng và cho rằng cần phải dừng trước đèn đỏ. “Nếu ông ấy cứ thích như vậy, chúng tôi sẽ gặp họa”, một mật vụ thổ lộ với tờ Le Parisien.