Mất mạng vì vô cớ đánh người

ANTĐ - Sau cuộc nhậu túy lúy, Mạnh rủ bạn sang khu trọ bên cạnh quậy phá và vô cớ đánh một sinh viên. Sự ngang ngược của thanh niên này đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc sau đó.

Mất mạng vì vô cớ đánh người ảnh 1Lê Văn Quý (giữa) cùng hai bị cáo liên quan tại phiên tòa

Bị dẫn giải tới phiên tòa hôm qua (25-12), Lê Văn Quý (SN 1990, trú ở thôn Ba Đình, xã Hoằng Cát, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Giết người”, nhưng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. Do đi cùng và giúp sức cho Quý gây án nên Nguyễn Trường Giang (SN 1992, ở Phủ Yên 1, xã Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cũng bị truy tố cùng tội danh. Cùng liên quan, Hoàng Ích Kiên (SN 1991, trú tại thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định) bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Tuấn Mạnh (SN 1991, ở tỉnh Hòa Bình) - cựu sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Vụ án dẫn tới cái chết của Nguyễn Tuấn Mạnh khởi nguồn vào chập tối 6-3-2014. Hôm ấy, anh này rủ Hoàng Ích Kiên ăn nhậu với một người bạn ở cùng khu trọ, tại thôn Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Rượu xong, Mạnh rủ 2 người bạn cầm tuýp sắt sang khu trọ bên cạnh để tìm đánh một sinh viên vì trước đó có mâu thuẫn trong lúc đá bóng. Vì rượu say, người bạn  cùng khu trọ ở nhà ngủ nên chỉ có Mạnh cùng Kiên đi “gây chiến”. Đến khu nhà cho sinh viên thuê trọ của anh Nguyễn Tiến Chương (cùng phường Minh Khai), Mạnh cùng Kiên xộc thẳng vào phòng trọ của anh Lê Văn Thơ, Lê Văn Quyền và Nhữ Xuân Phúc.

Cho rằng anh Quyền là người va chạm với mình khi đá bóng trước đó nên Mạnh hùng hổ túm đánh. Đánh đấm trong phòng trọ chưa hả, Mạnh lôi anh Quyền ra giữa sân “nện” tiếp. Kiên cũng dùng tuýp sắt giáng vào người thanh niên chẳng hề mâu thuẫn gì với mình vài cái. Thấy bạn vô cớ bị đánh chảy máu mồm, máu mũi, một nam sinh có mặt tại đó vội gọi điện cầu cứu ông chủ nhà trọ. Nhanh chóng có mặt, anh Chương lập tức đẩy Mạnh và Kiên ra ngoài, rồi đi về.

Tạm thời “hạ hỏa”, Mạnh và Kiên kéo nhau ra quán trà đá gần khu trọ uống nước, nhưng sau đó lại quay vào đánh, đấm anh Quyền lần thứ hai. Trận đòn nhừ tử khiến cậu sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phải quỳ lạy, van xin, đồng thời thanh minh bị đánh nhầm nhưng Mạnh và Kiên vẫn không chịu dừng tay. Lần thứ hai, anh Chương phải chạy sang can thiệp và khóa cổng khu trọ lại. Buộc phải chấm dứt hành vi vô cớ đánh người, Mạnh rủ Kiên ra quán internet chơi và tiếp tục ẩu đả với một sinh viên khác. Lúc này, thấy Quyền bị đau và chảy máu nhiều nên anh Nhữ Xuân Phúc gọi điện cho Lê Văn Quý (anh ruột Quyền, đang làm ở một nhà hàng ở quận Tây Hồ) đến đưa bạn đi viện. 

Nghe tin em trai bị đánh, Quý liền vớ con dao bầu và rủ Nguyễn Trường Giang cùng sang quận Bắc Từ Liêm. Tại cổng nhà trọ của em trai, khi Quý và một số bạn của anh Quyền đang chờ người bên trong ra mở cổng thì Mạnh, Kiên lại đột ngột xuất hiện. Cũng như những lần trước, Mạnh và Kiên tiếp tục đánh, đấm nhiều người không quen biết. Ít phút sau do thấm mệt vì rượu nên Kiên đi về chỗ trọ trước, còn Mạnh vẫn ở lại gây sự. Vì bị Mạnh tát vào đầu nên Quý đã rút dao ra đâm, chém Mạnh liên tiếp. Bị đâm, chém, Mạnh quay ra giằng co với Quý và ngã gục sau khi đuổi theo một đoạn. Đến trưa hôm sau, Mạnh tử vong tại bệnh viện.

Nghe tin nạn nhân chết, Quý, Giang và Kiên lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội lỗi. Xét thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Quý 10 năm tù và Nguyễn Trường Giang 6 năm tù, cùng về tội “Giết người”. Với tội bị đưa ra xét xử, Hoàng Ích Kiên cũng phải nhận 12 tháng tù giam.