Mất mạng vì gã thợ sửa ống nước gian manh

ANTĐ -  Những người quen biết biên tập viên Alexander Rubtsov của Cơ quan thông tin quốc gia Nga (NSN) không thể nào hình dung nổi có ngày nhà báo này lại bị giết hại dã man. Thi thể của nhà báo này được bà mẹ phát hiện vào tối 3-5-2016 khi đến thăm con trai. 

Hình ảnh Alexander đưa Dmitry (phía sau) về nhà và Dmitry vác một túi lớn rời khỏi tòa nhà do camera giám sát ghi lại

Cảnh tượng hãi hùng

Theo cơ quan điều tra, thi thể của nhà báo Alexander Rubtsov, 35 tuổi, biên tập viên của hãng tin NSN được bà mẹ phát hiện vào lúc 22h ngày 3-5-2016 khi đến thăm con tại một căn hộ trong khu chung cư ở số 27 phố Viện sĩ Pavlov, Matxcơva. Thấy cửa nhà không khóa, bà bước vào và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: Con trai nằm trên giường, người đầy máu. Bà lập tức gọi xe cứu thương và cảnh sát. Hiện mẹ của Alexander đang sống tại tỉnh Kaluga. 

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, trên thi thể của Alexander có nhiều dấu vết do bị đánh đập và 7 vết thương do dao đâm ở lưng và cổ, trong đó có những vết đâm xuyên. Alexander có thể đã tử vong trước khi xe cứu thương tới khoảng 5 hoặc 6 giờ. Nhà báo này đã cùng một người nào đó uống rượu Gin với Sprite (Cocktail 001) và một loại đồ uống kích thích khác.   

Theo cơ quan điều tra, căn hộ của Alexander đã bị lục tung, điện  thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, tiền và cả cuốn hộ chiếu của nạn nhân đã bị mất. Đây có thể là một vụ giết người, cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã thu được nhiều dấu vân tay và các dấu vết khác của kẻ bị tình nghi đã giết Alexander, đồng thời cũng thu giữ một số đồ đạc, trong đó có quần áo lót dính máu và khăn trải giường của nạn nhân. Họ đặc biệt chú ý tới chiếc bao đựng dao găm rỗng. Hung thủ có thể đã mang con dao đi sau khi sử dụng nó để sát hại nhà báo này. 

NSN là thành viên của một tập đoàn truyền thông đa phương tiện và là nhà cung cấp tin tức cho các đài phát thanh. Alexander phụ trách mảng tin tức của NSN được 2 năm, có khả năng làm việc độc lập và chưa lập gia đình. Không chỉ là biên tập viên xuất sắc, Alexander còn là một trong những phát thanh viên tốt nhất của NSN.  

Trước đây, Alexander từng làm việc tại các đài phát thanh Nashe Radio, Rock FM, Best FM và Radio Jazz. Tin tức về cuộc đấu tranh chống nạn nghiện rượu, hủy bỏ các buổi biểu diễn của ban nhạc Alisa và cuộc đua xe xuất phát ở Sochi... là bản tin cuối cùng mà nhà báo này đã đọc trên đài phát thanh vào ngày 29-4-2016.

Nghi phạm là kẻ có nhiều tiền án

Theo cơ quan điều tra, Alexander đã dẫn theo một vị khách về nhà vào chiều 2-5-2016. Camera giám sát ghi lại hình ảnh 2 người ở lối vào khu chung cư. Từ thời điểm đó đến chiều 3-5, không ai trong số họ rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, vào lúc 17h, vị khách đã mặc áo khoác  của Alexander, đeo ba lô và vác theo một chiếc túi lớn màu xanh rời khỏi tòa nhà theo lối cửa chính. Cuộc truy tìm đối tượng nghi vấn được triển khai nhưng không thành công, chó nghiệp vụ đã không còn phát hiện được dấu vết của đối tượng khi ra đến quốc lộ.

Theo thông báo của cơ quan điều tra vào ngày 6-5-2016, nghi phạm giết nhà báo Alexander đã bị bắt tại Matxcơva. Hắn là Dmitry Lyudvig, 30 tuổi. Theo lời khai của Dmitry, hắn đến căn hộ của Alexander để sửa chữa hệ thống nước trong phòng tắm. Dmitry chỉ muốn chiếm đoạt tiền và tài sản nhưng khi Alexander chống lại, hắn đã tấn công và sát hại. 

Dmitry là người làng Borova, huyện Serov, tỉnh Sverdlovsk. Hắn là kẻ có nhiều tiền án về các tội tàng trữ ma túy, trộm cắp tài sản và giết người vào năm 2003. Dmitry mới được trả tự do cách đây không lâu sau 10 năm ngồi tù.

Hiện tại Dmitry Lyudvig mới chỉ bị khởi tố theo khoản 1 Điều 105  (Giết người), Điều 162 (Cướp tài sản) và khoản 2 Điều 325 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Trộm cắp hộ chiếu của công dân hoặc tài liệu cá nhân quan trọng khác). Vụ án đang được tiếp tục điều tra.