Mất mạng vì biến lễ hội thành cuộc ẩu đả

ANTĐ - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều qua (13-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Tam Thắng (SN 1994, trú ở tổ 8, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) 11 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. 
Mất mạng vì biến lễ hội thành cuộc ẩu đả  ảnh 1
Nhóm thanh niên gây náo loạn Lễ hội chùa Thượng Mạo tại phiên tòa

Đồng phạm với Thắng và cũng là một trong hai thanh niên phá nát “hội làng”, Nguyễn Công Đạt (SN 1994, ở tổ 7, phường Phú Lãm)  phải nhận 8 năm tù giam. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Tuấn Sơn, Vũ Bá Sáng (đều SN 1994), Vũ Bá Liễu (tức Kiên, SN 1984) và Lê Xuân Phương (SN 1988), tất cả đều trú ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông lần lượt phải nhận từ 6 đến 7 năm tù giam, cùng tội danh. Bị hại dưới tay nhóm đối tượng này là anh Nguyễn Viết Liên (SN 1994), trú ở phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, ngày 12-2-2012, đông đảo người dân phường Phú Lương đến dự Lễ hội chùa Thượng Mạo. Khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Công Đạt điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Huy  phóng thẳng vào khu vực chùa. Tại đây, 2 thanh niên này  gặp nhóm thanh niên phường Phú Lương, trong đó có Nguyễn Viết Liên cũng đang chen chân ở “hội làng”. Cho rằng một thanh niên trong nhóm mình bị “nhìn đểu”, Liên liền xông đến “tặng” Đạt quả đấm vào mặt. Ấm ức, song thanh niên phường Phú Lãm không dám phản ứng gì mà lẳng lặng rút lui. Ra khỏi Lễ hội chùa Thượng Mạo, Đạt liền gọi điện cho Vũ Bá Sáng và bảo sang phường Phú Lương đánh nhau. Lúc ấy Sáng đang ngồi uống nước với Nguyễn Tuấn Sơn, Trần Tam Thắng, Vũ Bá Liễu và Lê Xuân Phương cùng một số thanh niên khác. Nhận được điện thoại của bạn, Sáng nói lại cho cả nhóm rồi kéo nhau đến chỗ Đạt.

Gặp nhau tại khu đô thị Trinh Lương (phường Phú Lương), Đạt kể lại việc vừa bị “ăn đòn” cho Sáng cùng đồng bọn nghe. Bất bình về chuyện này, nhóm thanh niên phường Phú Lãm bảo Huy chở Đạt đi phía trước tìm và chỉ mặt thanh niên gây sự để cả hội cùng đánh. Quay lại khu vực Lễ hội chùa Thượng Mạo, Đạt chỉ tay vào người ra đòn trước đó là anh Liên và hô hoán cho đồng bọn biết. Do đoán Đạt  sẽ quay lại để đánh nhau nên Liên cầm thanh gỗ chuẩn bị từ trước nhảy ra đánh đối thủ. Hùa theo Liên, một số thanh niên phường Phú Lương cũng đuổi theo để đánh hai thanh niên phường bên cạnh. Bị “dính” đòn, Đạt và Huy  bỏ xe máy tháo chạy. Thấy đồng bọn bị tấn công, Thắng, Sơn và Liễu lập tức xông đến trợ chiến. Sau khi bị vụt một phát gậy vào mồm, Thắng liền chạy vào nhà một người dân ở gần đó lấy chiếc cuốc làm hung khí. Trở lại chỗ ẩu đả, đối tượng thấy Liên cùng một số thanh niên phường Phú Lương đang quây đánh Sơn nên chạy tới bổ thẳng chiếc cuốc vào đầu đối thủ. 

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên  chỉ giải tán khi anh Liên ngã gục và có người hô to “Công an tới”. Về phần nạn nhân, mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên anh Liên đã tử vong sau  8 ngày mê man bất tỉnh. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân anh Liên tử vong do chấn thương sọ não và vỡ hộp sọ vì nhát cuốc của Trần Tam Thắng. Tại tòa, các bị cáo không thật thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng. Vậy nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, các lời khai tại phiên tòa và tranh luận giữa các luật sư cùng đại diện VKSND TP Hà Nội, HĐXX sơ thẩm khẳng định có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm tội “Giết người” như tài liệu truy tố.