Mất cả vợ, con vì đinh tặc

ANTĐ - Xóm nhỏ Kỳ Phú (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chìm trong nước mắt trước cái chết đau lòng của vợ và con gái chưa tròn 3 tuổi của anh Võ Ngọc Thanh.

Mất cả vợ, con vì đinh tặc ảnh 1
Nỗi đau chất chồng chỉ vì đinh tặc

Chiều 4-7, anh Thanh gục đầu trên chiếc quan tài của đứa con nhỏ, tay quàng qua chiếc quan tài lớn của vợ bên cạnh. Trên chiếc giường ngủ bức ảnh cưới vẫn còn mới tinh, ảnh sinh nhật của bé Võ Thị Thu Thảo vẫn còn cười tươi bên ba mẹ. “Không ngờ cái ảnh sinh nhật con gái thành ảnh thờ hôm nay” - anh Thanh nấc nghẹn.

Sáng chủ nhật 3-7, anh Thanh chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thủy và con gái ra Đà Nẵng thăm bà ngoại đang nằm viện. Khi đến đoạn xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), anh Thanh lái xe máy vượt chiếc xe tải, khi xe gần qua khỏi đầu xe tải thì bánh xe trước cán phải đinh nhọn, đầu xe loạng choạng, vợ anh đang ôm con nhỏ rơi xuống đường...

“Lúc đó chiếc xe tải từ phía sau chạy đến, đụng phải bánh sau. Tôi ngã xuống mặt đường, quay lại thấy vợ nằm thoi thóp, cánh tay phải giập nát, đứa con gái bò lồm cồm trên bụng mẹ. Vợ tôi hỏi: Anh ơi, chuyện gì thế này! Rồi gục xuống bên vệ đường trong nháy mắt... Con gái chỉ kịp kêu ba ơi rồi nước da tái nhợt, mắt mờ dần rồi ngất lịm...” - anh Thanh gạt nước mắt kể lại khoảnh khắc cuối cùng của gia đình mình trong tai nạn thảm khốc.

Chiếc xe tải dừng lại, tài xế xuống xe rồi nhanh chóng lên xe lao vút, người dân đến mỗi lúc một đông. “Tôi quỳ lạy bà con chòm xóm cố gắng cứu vợ con tôi. Có mấy thanh niên dùng xe máy chở con bé vào trạm xá. Tôi nằm lại bên vợ đã tắt thở nhưng khoảng mười phút sau có người nói con bé đã đi rồi. Tôi nghe trời đất sụp đổ” - anh Thanh kể trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Năm 2007, anh quen chị Thủy rồi cưới nhau, ông bà ngoại cho mảnh đất vườn bên hè lập nghiệp. Ngày cưới vợ, anh chặt tre dựng túp lều nhỏ. Anh xin làm công nhân đúc gạch cho Công ty Việt Hàn gần đó, chị Thủy xin đi may cho một xưởng may nhỏ cạnh nhà. Khi con gái hơn 1 tuổi, anh một mình dùng chiếc xe bò đêm đêm ra suối La Gà kéo cát, sạn. Hai năm trời anh hì hục đúc bêtông xây một căn nhà nhỏ, mái tôn làm tổ ấm cho gia đình.

“Thấy con ngày một lớn, thương con gái chập chững bò dưới nền đất lấm tay. Lương hai vợ chồng gần 3 triệu đồng, nhịn ăn nhịn mặc tôi mua gạch lát lại cái nền cho con đi. Ai ngờ mới lát gạch xong được một tuần thì con không còn mà vợ cũng không...” - anh Thanh gục đầu nói trong nước mắt.

Trung tá Lê Đình Xê - đội trưởng đội tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết công an đang điều tra chiếc xe tải đã chạy thoát.

Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam nhiều năm nay chưa bao giờ người dân phản ảnh xuất hiện “đinh tặc”. Đoạn đường xảy ra tai nạn trên là nơi vắng người ở, càng không thể nói “đinh tặc” xuất hiện tại đây để làm tiền. Tuy nhiên, công an cũng sẽ điều tra làm rõ vụ việc.