Mất cả lẫn chài vì tình “thoảng qua”

ANTĐ - Đứng nhìn hai người đàn ông mà chỉ ít phút trước vẫn được coi là “của riêng mình” rẽ về hai hướng với gương mặt đằng đằng sát khí, Linh biết mình đã mất tất cả.

Dù có trái tim sắt đá đến đâu, con trai cũng khó lòng giam hãm con tim mình trước một cô nàng sắc sảo, thông minh nhưng không kém phần dễ thương. Còn các cô gái ấy thì luôn biết phát huy lợi thế của mình, sẵn sàng “bật đèn xanh” cho bất kỳ mày râu nào đang dành cho mình những ánh mắt đắm say. Các teen girl thu về vô vàn vệ tinh chỉ để thỏa mãn sở thích chinh phục của bản thân mà không có định hướng về một tương lai bền vững với bất kì “vệ tinh” nào. Lịch hẹn hò của họ được sắp xếp khoa học chẳng khác gì lịch họp.

Mất cả lẫn chài vì tình “thoảng qua” ảnh 1

Ảnh minh hoạ

TÌNH THỎA MÃN SỞ THÍCH CÁ NHÂN 

Bảo Nguyên (21 tuổi) vẫn thường được bạn bè gọi bằng cái tên Thúy Kiều thế kỉ XXI, không chỉ bởi vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” mà còn vì nhiều khả năng thiên phú: hát hay, múa dẻo, hùng biện chuyên nghiệp, và đặc biệt là khả năng thu hút người khác và biết làm mới mình trước đám đông. Bởi thế, vệ tinh bên cạnh nàng luôn là những chàng trai “nhà mặt phố, bố làm to”. Có lẽ chính vì thế, Nguyên đã có phát ngôn xanh rờn: “mình sẽ chinh phục tất cả con trai trong trường”. Đồng thời với phát ngôn đó, Nguyên vẽ ra cho mình rất nhiều kế sách. Nhưng kế nào cũng chỉ mang tính chất tán tỉnh. Hôm trước bạn bè thấy Nguyên đi cùng anh chàng ga lăng, đẹp trai của khóa trước, hôm sau đã thấy ngồi sau xe của Kool boy khóa trên. Người ở bên Nguyên lâu nhất tính ra cũng chỉ được chưa đầy 2 tháng.

Mặc dù biết rõ bảng “thành tích” đáng nể của Nguyên nhưng số mày râu thoát khỏi “bùa yêu” của Nguyên chỉ đến trên đầu ngón tay. Những ai có ý định can thiệp vào lối sống “thoáng” của Nguyên đều nhận được những lời phản pháo: “Tớ sống sao mặc tớ, có hại ai đâu, cũng đâu phải bồ bịch lăng nhăng gì, miễn là vui vẻ. Họ si mê tớ nên mới lao vào đấy chứ, nhiều đứa con gái khác cũng xinh đẹp, cũng tài giỏi đó, muốn cũng có được thế đâu”.

Không xinh đẹp hay có năng khiếu gì nổi bật nhưng Thùy Linh lại có biệt tài ăn nói. Mặc dù đang yêu say đắm anh chàng cùng lớp và hàng ngày nhận được từ anh hàng ngàn lời yêu thương cùng rất nhiều kỉ vật hẹn ước. Nhưng mối tình nghèo ấy chỉ cho Linh một trái tim không cô đơn mà không thể thỏa mãn những thú vui Linh vẫn thường khao khát từ khi bước chân ra chốn đô thành. Chính vì thế, trong khi vẫn tự hào cùng bạn bè về người yêu và “mối tình trong sáng” của mình thì Linh vẫn dành thời gian cho anh chàng Phó Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Với bản tính ga lăng và tình yêu mụ mị dành cho “người đẹp” cùng túi tiền lúc nào cũng “rủng rỉnh”, anh chàng ấy đã sắm cho Linh nào là nữ trang, quần áo, túi xách, thậm chí còn có ý định mua xe hạng sang cho nàng mà không biết Linh đã có “ý trung nhân”. Những buổi “phiêu lưu” từ Megastar đến sàn bowling liên tục được đặt trong muôn vàn lý do để che mắt “người yêu”.

Linh đón nhận tất cả như điều đương nhiên những thứ đó vốn dĩ là thuộc về mình. Linh chuẩn bị sẵn hẳn một lịch ghi chú thời gian hẹn hò với từng người để tránh hai “người tình” giáp mặt nhau. Thấy anh chàng người yêu bị “cắm sừng”, còn Linh khi đi bên cạnh “người yêu” ngoan ngoãn, hiền lành giống như chú “nai”, bạn bè chỉ lắc đầu, thương hại cho cả 3 người đang đắm chìm trong cái được gọi là “vòng xoáy tình yêu” mà không biết tất cả là sự sắp đặt của những toan tính cho một sở thích cá nhân.

Như Ngọc Mai thì lại có cái “tôi” quá lớn. Xinh đẹp, học giỏi lại là con nhà gia giáo, Mai luôn tự tin quá mức về bản thân mình nên việc bị “đá” là một điều cực kì xấu hổ mà Mai không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Khi điều đó tới, sự tổn thương quá lớn, khiến Mai như đánh mất chính mình và tự lạc vào những mối tình “thoảng qua” chỉ mục đích duy nhất để trả thù cánh mày râu. Mai tán tỉnh, cặp với hầu hết là các đại gia. Hôm nay nàng “cua” một chàng trai kém mình 5 tuổi nhưng giầu có và đẹp trai hơn người yêu cũ, ngày mai nàng lại “tay trong tay” với người đáng tuổi bố nhưng là Chủ tịch của một công ty danh tiếng. Tất cả đều được nàng lập trình lướt qua người yêu cũ như để trêu ngươi. Mai quan điểm: phải cặp với vài anh để khỏi “mất cả chì lẫn chài”, lỡ anh này không hợp thì khi chia tay vẫn còn anh khác để bù lấp chỗ trống. Hẹn hò, mồi chài được vài hôm chán rồi lại “đá”, cái vòng tròng luẩn quẩn lặp đi lặp lại, bao quanh cuộc sống của Mai.

KHOẢNG TRỐNG CỦA NHỮNG “VÒNG XOÁY TÌNH YÊU”

Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, cả Bảo Nguyên, Thùy Linh, Ngọc Mai khi nhận ra cái mình đang theo thực chất chỉ là vòng luẩn quẩn cũng là lúc sự cô đơn trong họ đã thành khoảng trống quá lớn mà không ai có thể bù đắp hay đúng hơn là không muốn bù đắp.

Bảo Nguyên sau thời gian khẳng định “vị thế” và “đẳng cấp” của mình tại trường, nàng không ngờ chính những kế sách tưởng như rất hoàn hảo ấy lại đang bị “đánh úp” bởi những chàng trai ga lăng, đã, đang và sẽ nằm trong “tầm ngắm” của Nguyên. Họ liên kết thành một hội chống lại Nguyên và chuyên tìm cách lan truyền tin đồn về “bảng vàng thành tích” của cô nàng.

Khi bàn tay của đại gia vào cuộc thì tốc độ lan truyền và tính khả thi của thông tin càng chắc như đinh đóng cột. Con trai giờ gặp Nguyên, dù là những anh chàng xưa nay vốn được coi là đa tình, cũng chỉ đứng xa nhìn Nguyên và dành cho nàng nụ cười nửa miệng. Nguyên vẫn ngắm mình trong gương nhưng không phải để trang điểm phục vụ cho những cuộc chơi cùng các đại gia mà để cố nhìn ra những vết ố trên người. Thỉnh thoảng Nguyên lấy tập album với hình ảnh Bí thư đoàn trường năm nào ra xem và thở dài tiếc nuối. Bên Nguyên bây giờ, ngay một người bạn gái gọi là thân thiết cũng không có vì họ sợ những phát ngôn và những “đẳng cấp” của Nguyên.

Mặc dù đã suy tính rất kỹ lưỡng trước mỗi cuộc hẹn hò nhưng Linh cũng không tránh khỏi những sự sắp đặt của số mệnh. Nhân ngày sinh nhật Linh, anh chàng Phó Giám đốc đã được nàng “đặt lịch” vào ngày cuối tuần vì nàng muốn chỉ có hai người bên cạnh nhau trong không gian thơ mộng cùng cảnh non nước tại xứ Huế mộng mơ. Nhưng anh chàng đó lại muốn dành cho người mình yêu những bất ngờ liên tiếp nên anh vẫn tìm tới ký túc xá nơi Linh đang trọ với một bó hồng đúng bằng tuổi của nàng.

Bất ngờ trước cảnh Linh đang âu yếm một người khác trong ánh nến lung linh, quá tức giận và thấy mình bị xúc phạm, anh chàng Phó Giám đốc “tặng” Linh bó hoa bằng một cú ném với hết sức bình sinh thay cho cử chỉ ân cần mà anh đã dự tính trên đường tới đây cùng những sự thật được nói hết cho “người yêu” của nàng. Đẩy Linh ra khỏi vòng tay của mình, anh chàng kia cũng dành cho Linh cái tát trời giáng. Đứng nhìn hai người đàn ông mà chỉ ít phút trước vẫn được coi là “của riêng mình” rẽ về hai hướng với gương mặt đằng đằng sát khí, Linh biết mình đã mất tất cả.

Cuộc chơi của Mai cũng bắt đầu chững lại sau khi Mai nhận ra bạn bè quanh mình đều con bồng con bế, còn mình vẫn là chiếc bóng đơn lẻ đi đi về về trên những con đường chỉ có màn đêm với những bóng đèn cao áp. Những nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện, trông Mai giờ già hơn tuổi thật của mình tới... 5 năm. Lẽ dĩ nhiên các “vệ tinh” cũng tìm cách lánh xa Mai để tìm về những bóng hồng tươi trẻ hơn.

Một ngày khi mở yahoo, nơi mà trước đây Mai vẫn coi là nơi mình trút bầu tâm sự, cô nhận được những dòng tin nhắn offline của người yêu cũ: “Mỗi lần em lướt qua anh cùng một ai đó là mỗi lần trong anh lại gợn lên lòng thương hại em. Anh không khinh bỉ vì anh biết trong em cái “tôi” quá lớn. Nhưng chính sự tự tin về bản thân mình của em đã khiến anh thấy khoảng cách giữa chúng là quá lớn. Bây giờ cái khoảng cách ấy có lẽ đã thành vũng sâu do chính em đào xới. Chúc em sớm tìm được đại gia có thể chiều lòng em trong những phút cô đơn”.

Bỗng chốc, Mai thấy cô đơn thực sự và cần một bờ vai để tựa. Vẻ đẹp và sự khéo léo có lấy lại cho Mai được trái tim của một người nào đó thực sự yêu thương cô.