Mất cả danh dự quốc gia

ANTĐ - Suốt 2 ngày qua, làng cầu lông thế giới vô cùng phẫn nộ trước việc hai đôi cầu lông nữ Trung Quốc và Hàn Quốc chủ động thua một cách trắng trợn trong 2 trận đấu khác nhau để tránh các cặp đồng hương của mình, tại bán kết. Nỗi bức xúc không chỉ dừng ở tiếng la ó của hàng nghìn khán giả có mặt tại sân Wembley Arena chứng kiến “màn kịch vụng”, mà ngay chính một thành viên BTC cũng phải thốt lên rằng: “Đây là nỗi hổ thẹn, một vết nhơ tại Thế vận hội lần này”.

Đôi VĐV Trung Quốc chơi rất “kịch” để thua đội Hàn Quốc

Thể thao Đông Nam Á cũng từng chứng kiến một vết nhơ tương tự tại Tiger Cup 1998. Tại trận quyết định ngôi nhất nhì bảng B, cả Indonesia và Thái Lan đều chủ động… thua để tránh gặp chủ nhà Việt Nam (nhì bảng A). Sau gần 90 phút vật vờ không bên nào chịu đá vào lưới bên nào, phút cuối trận, trung vệ Effendi của Indonesia sút thẳng vào lưới nhà rồi thản nhiên đứng vỗ tay vì ý đồ nhì bảng đã thành công. 14 năm sau, khi cả 2 đều đã sở hữu hàng loạt danh hiệu, nhưng vết nhơ quá khứ vẫn không thể xóa đi. 

Trong thể thao, thành tích là quan trọng, nhưng không phải tất cả. VĐV là đại diện hình ảnh của quốc gia mình, và việc thi đấu chính là thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Hành động phi thể thao của đôi cầu lông Trung Quốc chẳng khác nào bôi nhọ danh dự bản thân, danh dự Tổ quốc. Nó khác hẳn với hình ảnh của VĐV Oscar dù bị cụt 2 chân song vẫn quyết tâm dự Olympic cùng những người lành lặn; hay VĐV Michael Phelps nỗ lực ghi tên vào lịch sử Olympic với 19 huy chương và khác với rất rất nhiều VĐV ngày đêm khổ luyện, thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc. 

Với hành động thể thao tiêu cực, các tay vợt của Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị Liên đoàn cầu lông thế giới (WBF) loại khỏi Olympic. Những toan tính huy chương, những giấc mơ đều đã phá sản hoàn toàn. Nhưng mất mát lớn nhất với các VĐV này và cả thể thao quốc gia họ chính là danh dự quốc gia. Thật đáng hổ thẹn cho hành vi phản thể thao này!