Marilyn Monroe mặc váy hở hang lộ phần "nhạy cảm"

ANTĐ - Hình ảnh Marilyn Monroe mặc chiếc váy trắng tung bay trong gió và hở cả chiếc quần nhỏ nhạy cảm bên trong đang bị phản đối gay gắt.

Lý do duy nhất để giữ lại bức tượng của Marilyn Monroe chỉ vì chiếc váy của nàng là nơi... trú ngụ của khách đi đường mỗi khi trời mưa. 

Bức tượng Marilyn Monroe mặc chiếc váy trắng tung bay trong gió và hở cả chiếc quần nhỏ nhạy cảm bên trong đã bị phản đối gay gắt là một trong những công trình nghệ thuật công cộng tồi tệ nhất. Tuy nhiên, chính chiếc váy khổng lồ của cô nàng diễn viên gợi cảm lại là một dịch vụ công cộng – làm nơi trú mưa cho khách du lịch và người đi đường.

Bức tượng ra đời khi biểu tượng hình ảnh Marilyn Monroe đứng giữ chiếc váy đang tung bay trước một cơn gió to trở nên nổi tiếng. Chiếc váy chính là nơi trú ngụ an toàn để tránh những trận mưa như trút nước ở Chicago. Hình ảnh thường thấy là những nhóm người đứng lộn xộn dưới chiếc váy trắng và ngắm nhìn những giọt nước mưa chảy xuống xung quanh tòa án thành phố Windy.

Bức tượng được đặt tên “Forever Marilyn”, được thiết kế bởi Seward Johnson và xây dựng vào tháng 7-2011 gần tháp Tribune của thành phố.

Bức tượng, theo đó người đi đường dễ dàng nhìn xuyên thấu vào bên trong chiếc váy, được xếp hạng số 1 trong top 10 công trình nghệ thuật công cộng tồi tệ nhất theo Virtual Tourist. Bức tượng cao 26 feet (gần 10m) bằng thép và nhôm không gỉ, nặng 34,000 pound (15.400 kg).

Mỗi du khách khi đến đây đều ít nhất một lần được đứng tại quảng trường và “vô tình” phải chiêm ngưỡng chiếc quần lót trắng và đôi chân dài gợi cảm cùng với chiếc giày cao gót khổng lồ. Có rất nhiều lời chỉ trích về bức tượng này về sự thô thiển của nó và khiến người xem có thể nhìn trực tiếp vào bên trong chiếc váy.

Abraham Ritchie đã viết trên Blog Nghệ thuật Chicago sau khi bức tượng được ra mắt là một cú shock thật đáng sợ. Tuy nhiên, Zeller Realty Group, công ty sở hữu quảng trường và bức tượng đã phản ứng bằng cách bảo vệ tác phẩm nghệ thuật của mình: “Paul Zeller (chủ công ty) thích mang lại những điều mà sẽ gây được nhiều tranh cãi. Họ có thể cãi nhau tùy ý, nhưng anh ta lại thích nghệ thuật mà làm cho mọi người sẽ phải suy nghĩ về nó thật nhiều" - Một phát ngôn viên của công ty cho biết.

Trong tháng 6, chiếc đầm trắng ngà xếp ly của Monroe đã được bán đấu giá, người sở hữu chiếc váy này là nhà sưu tầm trang phục ở Hollywood Debbie Reynolds. Người chiến thắng đã phải trả 4,6 triệu USD. Và cho dù người dân Chicago có thích bức tượng này hay không, thì nó chỉ được tồn tại đến năm 2012.