Mangala: Hậu vệ đắt giá nhất đảo quốc sương mù

ANTĐ - Ngôi sao người Pháp, Eliaquim Mangala trở thành hậu vệ đắt giá nhất đảo quốc sương mù sau khi hoàn tất hợp đồng gia nhập Man City với giá 32 triệu bảng. 

Số tiền Man Xanh phải chi cho Porto để sở hữu Mangala là 31,9 triệu bảng. Hợp đồng của Mangala được đội bóng vùng Eastlands hoàn tất vào hôm thứ Hai vừa qua, xô đổ kỷ lục từng được Rio Ferdinand thiết lập với giá 30 triệu bảng khi rời Leeds chuyển đến Man United vào năm 2002. Năm nay 23 tuổi, Mangala trở thành chữ ký thứ sáu của Man City trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sau khi ký thỏa thuận 5 năm và HLV Manuel Pellegrini tin tưởng ngôi sao người Pháp sẽ chứng tỏ anh xứng đáng để Man Xanh phải chi một số tiền kỷ lục.

 

Trên thực tế, mức phí chuyển nhượng của Mangala vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Không giống như nguồn tin từ DailyMail, mức  phí chuyển nhượng được Independent tiết lộ lên tới 42,9 triệu bảng, vượt xa so với kỷ lục mua một hậu vệ của các đội bóng tại Premier League. Theo Independent, bên sở hữu thứ ba và Porto nhận được 24,4 triệu bảng, chiếm 56,57% quyền sở hữu thương mại bản hợp đồng này. Trong khi đó, “siêu đại diện” Jorge Mendes bỏ túi tới 14,2 triệu bảng, số tiền hoa hồng có lẽ là kỷ lục cho một thương vụ chuyển nhượng. Dù theo con số nào, Mangala vẫn là hậu vệ đắt đỏ nhất trong lịch sử của Premier League. 

Mangala, cầu thủ cũng được Man United và Chelsea liên hệ, trở thành ngôi sao thứ 2 từ Porto gia nhập Man City trong mùa Hè năm nay, sau trường hợp của Fernando, tiền vệ đến sân Etihad với giá 12 triệu bảng. Pellegrini cũng ký hợp đồng với thủ môn Willy Caballero, hậu vệ Bacary Sagna và tiền vệ Bruno Zuculini, trong khi cựu tiền vệ của Chelsea, Frank Lampard đến theo hợp đồng cho mượn 6 tháng từ New York City.

Mangala dự kiến sẽ đá cặp trung vệ với ngôi sao người Bỉ, Vincent Kompany. Pellegrini cũng có trong tay những sự lựa chọn khác như Martin Demichelis, Dedryck Boyata và Karim Rekik, điều có nghĩa Matija Nastasic và Micah Richards sắp sửa theo chân Joleon Lescott rời Etihad.