Mang xe bạn gái đi cầm, hoang tin mình gặp cướp

ANTD.VN - Mang vẻ mặt thất thểu về gặp bạn gái thông tin “anh vừa gặp cướp, chúng nó đánh anh, lấy xe của em đi rồi” khiến chị Nguyễn Thị Phương không khỏi hốt hoảng bảo Lò Minh Thân đi trình báo công an ngay. Nhưng sự thực chỉ là một màn kịch của gã trai mê cá độ bóng đá nhằm chiếm đoạt xe của bạn gái.

Khoảng 9h sáng 14-2, CAP Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của Lò Minh Thân (SN 1989) trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên với nội dung, tối 13-2 khi đang trên đường về nhà, Thân bị 3 đối tượng dùng dao đe dọa, dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích và cướp đi số tài sản gồm 1 điện thoại, 1 xe máy và toàn bộ giấy tờ tùy thân tại ngã 3 giao cắt đường Tố Hữu với đường Thanh Bình. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Trung Văn đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm tăng cường lực lượng Đội CSHS để điều tra.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã phát hiện “bị hại” có những lời khai mâu thuẫn. Theo trình báo của Thân, sự việc xảy ra vào khoảng 19h, dù tại điểm xảy ra vụ việc khá vắng vẻ, nhưng vẫn có người lưu thông trên đường. Trong khi đó, không một nhân chứng nào biết sự việc nói trên. Thân trình báo mình bị nhóm đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu, khu vực 2 bên thái dương, nhưng khi kiểm tra thương tích ban đầu thì lực lượng trinh sát hình sự nghi vấn vết thương ở đầu có thể là do tự thương (!)

Đối tượng Lò Minh Thân

Cùng với đó, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm có thêm thông tin, chiếc xe máy mà Thân trình báo bị cướp đã từng bị đối tượng này mang đi cầm đồ trong thời gian 1 tháng. Trước thời điểm xảy ra vụ cướp khoảng 3 ngày, bố mẹ Thân mới từ TP Điện Biên về Hà Nội để “chuộc” chiếc xe này trả lại cho bạn gái của Thân.

Từ những điểm nghi vấn đó, các điều tra viên đã từng bước đấu tranh với “bị hại” Lò Minh Thân. Trước các chứng cứ khó chối cãi, Thân đã phải thú nhận hành vi trình báo sai sự thật. Thân thừa nhận đã mang chiếc xe của chị Phương đi cầm đồ lấy số tiền 28 triệu đồng để tiêu dùng cá nhân. Đội CSHS đã tiến hành dẫn giải đối tượng đi thu giữ tang vật vụ án, đưa những người có liên quan về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, quá trình điều tra xác định, Lò Minh Thân thuê trọ ở cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Phương trên địa bàn phường Trung Văn. Trong khi sinh sống cùng nhau, chị Phương đã đưa cho Thân chiếc xe máy của mình để Thân làm phương tiện sinh hoạt hàng ngày. Sáng 13-2, Thân đi xe máy trên đến quán game ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội để chơi game, đánh bạc qua mạng internet.

Chiều tối cùng ngày, do đã thua hết tiền nên Thân nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe máy của chị Phương. Thân nhờ bạn chơi game cùng là Nguyễn Duy Hoạt mang xe máy đến cửa hàng cầm đồ ở gần quán game lấy số tiền 28 triệu đồng.

Có được số tiền này, Thân đưa toàn bộ cho Đỗ Đình Hiếu là chủ quán game, trong đó 26 triệu đồng là trả nợ tiền nạp game trong ngày 13-2, còn 2 triệu đồng là tiền Thân nạp thêm để tiếp tục chơi.

Không gỡ gạc lại được đồng nào, Thân phải đi bộ về nhà trọ. Trên đường đi Thân đã vứt toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình và giấy cầm đồ rồi nói dối chị Trang bị cướp để che dấu hành vi mang xe đi cầm đồ.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Lò Minh Thân.

(*) Tên những người liên quan đã thay đối