Hà Nội

Mang súng bắn bi sắt đi chơi, bị 141 giải lên phường

ANTĐ - Khẩu súng được Dũng mua ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trong một chuyến du lịch cùng bạn bè. "Nhờ nó" mà nam thanh niên này “được” 141 giải lên phường.

Tối ngày 6/5, tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội do Trung úy Đỗ Huy Phương chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Hoàng Quốc Việt.

Khoảng 20h30 phút, phát hiện hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy Honda Dream BKS 30F9-3038 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu họ dừng xe, kiểm tra hành chính.

Triệu Anh Dũng tại trụ sở CAP

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong ba lô của nam thanh niên tên Triệu Anh Dũng, SN 1988, trú tại Đại An – Văn Quan – Lạng Sơn có một chiếc hộp các tông, bên trong chứa một khẩu súng ngắn, một túi đạn bi sắt và một bình bơm hơi. Qua đấu tranh, Dũng khai nhận, khẩu súng ngắn này được mua tại cửa khẩu Tân Thanh trong một chuyến du lịch cùng bạn bè của Dũng với giá 2.700.000 đồng.

Khẩu súng ngắn trong ba lô của Dũng
Mang súng bắn bi sắt đi chơi, bị 141 giải lên phường ảnh 31
Khẩu súng chưa được sử dụng lần nào, còn nguyên trong hộp

“Hôm đó em cùng một nhóm bạn đi du xuân. Đang đi thì có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi kéo em vào sạp hàng rao bán khẩu súng và bảo đây là đồ chơi “xịn”. Thấy hay hay nên em mua về nhưng từ đó đến giờ em chưa hề sử dụng, súng vẫn còn tem mác. Em cứ để trong ba lô và quên mất cho đến hôm nay mang ba lô đi chơi cùng bạn thì bị các anh 141 bắt giữ”, Dũng cho biết.

Đây là loại súng bắn đạn sắt nên khả năng sát thương rất cao, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Vụ việc đã được tổ công tác Y9 /141 bàn giao cho CAP Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.