"Mang mẹ đi bỏ" tạo "cơn sốt" phòng vé, thu 22 tỷ đồng từ suất chiếu sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ" chính thức khởi chiếu từ hôm nay 1-8. Tuy nhiên, chỉ sau các suất chiếu sớm vào 18h ngày 30 và 31-7 vừa qua (tương đương 12 tiếng trước giờ công chiếu), phim nhanh chóng thu về 22 tỷ đồng, giữ vị trí Top 1 phòng vé trong 3 ngày liên tiếp. Đây là thành tích ấn tượng, báo hiệu sức hút mạnh mẽ của tác phẩm ngay trước thềm ra rạp.
Jung Il-woo hào hứng xuất hiện tại các buổi giao lưu với khán giả

Jung Il-woo hào hứng xuất hiện tại các buổi giao lưu với khán giả

Sự góp mặt trực tiếp của tài tử xứ Hàn - Jung Il-woo trong suốt quá trình quảng bá "Mang mẹ đi bỏ" được cho là góp phần đáng kể vào việc gia tăng độ nhận diện của phim đối với khán giả. Sau buổi công chiếu đầu tiên tại Việt Nam, Jung Il-woo tiếp tục đồng hành cùng phim qua hàng loạt hoạt động nổi bật như "cinetour", xuất hiện tại các suất chiếu đặc biệt dành cho người hâm mộ, cùng nhiều sự kiện tương tác với khán giả. Được biết hiện Jung Il-woo đã kết thúc chuỗi quảng bá bộ phim này tại Việt Nam và trở về Hàn Quốc vào tối qua 31-7 để tiếp tục thực hiện những dự án cá nhân.

Chia sẻ trong những buổi giao lưu với khán giả, Jung Il-woo cho biết anh đã khóc tới 5 lần khi theo dõi bộ phim vì đồng cảm với câu chuyện trong phim. Cảm kích trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả Việt, Jung Il-woo còn hào hứng hẹn sẽ quay lại Việt Nam tổ chức "fan-meeting" nếu phim cán mốc 5 triệu lượt vé. Anh cũng sẵn sàng tham gia chương trình "Running Man Vietnam" nếu được mời và thậm chí sẽ đăng ca khúc "Lệ đá" do mình hát bằng tiếng Việt lên kênh YouTube cá nhân.

Riêng hai diễn viên chính Tuấn Trần và Hồng Đào cũng không giấu được sự xúc động và biết ơn khi chứng kiến khán giả ở mọi lứa tuổi hiện diện đông đảo tại các rạp chiếu, từ các em nhỏ dưới 13 tuổi, các bạn trẻ gen Z cho đến những bậc phụ huynh đi xem phim cùng con.

Tại một số buổi "cinetour", nhiều khán giả không thể kìm được nước mắt khi bộ phim kết thúc. Nhiều người cảm thấy đồng cảm với câu chuyện và quyết định của nhân vật. Một khán giả xúc động trải lòng: “Sau khi xem phim xong em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu khi có mẹ bị bệnh giống như vậy, thì mình có đủ sức chịu đựng để lo cho mẹ với tư cách là một người con hay không. Câu thoại ‘tao không bình thường làm sao lo được cho mẹ tao’ của anh Tuấn Trần làm em cảm thấy bản thân mình hơi bất hiếu vì em hay cãi lời mẹ, không nghe lời mẹ nên em cảm giác phim đã làm thay đổi nhận thức của em rất nhiều. Em nghĩ về nhà em sẽ ôm mẹ một cái và nói yêu mẹ”.

Bên cạnh sự đồng cảm với tình mẫu tử sâu sắc, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thấu hiểu trước nỗi đau và cảm giác bất lực mà nhân vật Hoan - người con trong bộ phim phải đối diện, một người con mang trên vai nhiều gánh nặng, đôi khi kiệt sức, nhưng vẫn phải lặng lẽ tiếp tục vì không thể thay đổi được thực tại.

Với câu chuyện đậm chất nhân văn, diễn xuất đầy cảm xúc cùng sự đồng hành của dàn diễn viên tên tuổi đến từ 2 nước Việt - Hàn, phim không chỉ chạm đến trái tim người xem mà còn khơi gợi sự thấu hiểu, sẻ chia trong từng gia đình. Tác phẩm tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt trong những ngày tới.

"Mang mẹ đi bỏ" là tên gọi dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn, quy tụ dàn diễn viên thực lực giữa hai quốc gia như: Jung Il Woo, Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc...Đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch cho bộ phim này là Mo Hong Jin - người từng gây chú ý với "Điều ước cuối của tù nhân 2037" (My Girl) vào năm 2022. Lần này, "Mang mẹ đi bỏ" là dự án đầy tâm huyết của nam đạo diễn với tất cả tình yêu ông dành cho Việt Nam sau 3 năm ấp ủ.

Không phải là một bộ phim "remake" (làm lại từ bản gốc) mà "Mang mẹ đi bỏ" được phát triển hoàn toàn từ kịch bản gốc, do các nhà làm phim Hàn Quốc dày công tìm hiểu và lấy cảm hứng từ chính con người, lối sống, nét văn hóa Việt Nam. Từ mục đích ban đầu, êkip mong muốn tạo ra một bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang tinh thần gần gũi, thân thiện với khán giả Việt nói riêng và thế giới nói chung. Ở đó có câu chuyện đầy cảm xúc về gia đình - một yếu tố quen thuộc mà bất kể người xem là ai, dù khác ngôn ngữ hay quốc gia cũng đều có thể hiểu và đồng cảm.

Đạo diễn Mo Hong Jin chia sẻ, sau khi phát hành bộ phim "Điều ước cuối của tù nhân 2037" vào năm 2022, ông đến Việt Nam lần đầu tiên và bắt đầu có cảm tình với đất nước hình chữ S. Là người yêu thích các bộ phim gia đình, ông đã mong muốn kể một câu chuyện ấm áp và đậm chất con người tại Việt Nam. Ngoài ra, nam đạo diễn bày tỏ, ông cảm nhận rằng văn hóa của Việt Nam đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và ông cũng muốn được đồng hành cùng dòng chảy ấy.