Mang hơi ấm đến vùng cao biên giới

ANTD.VN -Để học sinh và các thầy cô giáo vùng cao đón Tết Nguyên đán thật đầm ấm, ngay những ngày đầu năm 2019, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, đoàn công tác của Báo ANTĐ phối hợp với Thẩm mỹ viện Hải Duyên (66 Trần Phú, Hà Nội) đã lên đường đến với xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tặng quà cho các em nhỏ.

Để đường đến trường bớt gian nan

Vượt qua quãng đường gần 500 km với vô số đèo dốc cheo leo, hiểm trở và dày đặc sương mù, chiều 2-1, đoàn công tác đã đến xã Cao Thăng cùng hơn 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng tặng các em nhỏ nơi biên cương Tổ quốc. 

Xã Cao Thăng nằm ở phía Đông Nam của huyện Trùng Khánh, cách trung tâm Thành phố Cao Bằng trên 60 km, kinh tế còn nhiều khó khăn. Người dân trên địa bàn cư trú tại 16 xóm có nhiều dân tộc cùng sinh sống gồm Tày, Nùng, Kinh... trong đó dân tộc Tày chiếm đa số (90%), địa đình đồi núi hiểm trở khiến việc đi lại của người dân không thuận lợi.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô tặng quà cho các em nhỏ

Do nguồn ngân sách còn hạn chế nên cơ sở vật chất tại nhiều trường học và các điểm trường thuộc xã Cao Thăng còn thiếu thốn. Nhiều điểm trường chỉ có 3, 4 lớp học, giáo viên thiếu các tài liệu giảng dạy, học sinh thiếu đồ dùng học tập.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình của nhiều học sinh còn gặp khó khăn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi trẻ em của những gia đình có điều kiện đủ đầy đã được mua sắm quần áo mới, đồ chơi mới thì với nhiều trẻ em tại hai điểm trường Tiểu học và mầm non Mỹ Ngọc, Trường Tiểu học và mầm non Thanh Xuân ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Tuy vậy, vượt qua mọi trở ngại, các em học sinh nơi đây vẫn cần mẫn tới trường, sĩ số các lớp học được duy trì khá đều đặn.

Tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học và mầm non Mỹ Ngọc

Chúng tôi đến Trường Tiểu học và mầm non Mỹ Ngọc trong thời điểm đang diễn ra đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dưới 10 độ C. Để đảm bảo sức khỏe học sinh, theo quy định, các em được nhà trường cho nghỉ học. Tuy vậy, nghe tin có đoàn công tác từ Hà Nội lên tặng quà, tất cả học sinh trong trường đã có mặt từ rất sớm.

Nhận quà từ đại diện Báo ANTĐ và Thẩm mỹ viện Hải Duyên, bà Đàm Thị Liên, 40 tuổi ở thôn Phò Đon, xã Cao Thăng – mẹ em Nông Hoàng Toản, 3 tuổi phấn khởi nói: “Do gia đình kinh tế khó khăn, nguồn sống chủ yếu trông vào việc bán củi của tôi nên Tết này cháu chưa có quần áo, giày dép mới. Hôm nay cháu nhận được quà từ các cô chú Báo An ninh Thủ đô, Thẩm mỹ viện Hải Duyên nên cả gia đình rất vui. Thế là Tết này con tôi đã có thêm áo ấm, mũ len, bánh kẹo, không lo lạnh, lo đói nữa rồi”.

Niềm vui của các em học sinh khi được nhận quà

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, cô Đinh Thị Ban – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và mầm non Mỹ Ngọc cho biết, toàn bộ học sinh trong trường là người dân tộc Tày, bố mẹ làm nông nghiệp. Dù Nhà nước và chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng so với trẻ ở khu vực đồng bằng, học sinh nơi đây còn nhiều thiệt thòi. Thời gian tới, nhà trường rất mong nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc để hành trình đi tìm con chữ của các em bớt gian nan.

Mong có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm

Rời trường Tiểu học và mầm non Mỹ Ngọc, chúng tôi đến Trường Tiểu học và mầm non Thanh Xuân. Thấy xe của đoàn xuất hiện từ xa, các em học sinh đã chạy ào ra đón với tất cả sự hân hoan. Ngay lập tức, trên mảnh sân đất trơn trượt, trong làn mưa lạnh, những món quà đã được nhanh chóng chuyển từ trên xe xuống trao tận tay các em học sinh.

Nhận chiếc áo ấm từ đại diện Báo An ninh Thủ đô, em Phương Thị Kiều học sinh lớp 2 chạy vội ra góc sân, nhoẻn miệng cười. Em mồ côi mẹ từ khi 3 tuổi, bố đi làm xa, ở nhà với bà nội đã trên 80 tuổi. Để em được đến lớp đều đặn, các thầy cô trong trường luôn quan tâm, tạo điều kiện, song cũng chỉ giúp đỡ được phần nào.

Phóng viên ANTĐ trò chuyện cùng các em nhỏ

Thầy La Văn Cần - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự, năm hết, Tết sắp đến, biết tin có đoàn công tác của Báo ANTĐ phối hợp với Thẩm mỹ viện Hải Duyên không quản ngại đường xá xa xôi đến với vùng cao lên tặng quà, cả trường đều rất vui. Đây cũng là lần đầu tiên các em học sinh trong trường được tặng quà nên vô cùng háo hức. Dù cuộc sống đang đổi thay từng ngày song hoàn cảnh của nhiều em học sinh trong trường vẫn rất khó khăn. Không ít học sinh bố mẹ đi làm ăn xa, phải ở nhà với ông bà tuổi cao, sức yếu lại cách xa trường, đi lại khá vất vả.

“Những món quà những nói quà nhỏ nhưng đến đúng thời điểm, chứa đựng tình cảm của những cán bộ chiến sỹ, người dân Thủ đô thực sự là nguồn động viên kịp thời giúp các em học sinh của trường đón Tết ấm áp, sung túc hơn, khích lệ tinh thần các em có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với thầy trò nhà trường, là hơi ấm xua tan cái lạnh trong mùa đông khắc nghiệt của vùng cao” – Thầy Cần xúc động nói.

Đại diện Thẩm mỹ viện Hải Duyên tặng quà cho học sinh

Chia sẻ tại buổi trao quà, đại diện Thẩm mỹ viện Hải Duyên cho biết đây là một trong những hoạt động thường niên của doanh nghiệp. Dù đường sá xa xôi, đi lại rất khó khăn nhưng đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô đến với những bản làng còn khó khăn để trao tặng những món quà thiết thực cho các em học sinh. Mong các em luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi trở ngại, học tập tốt đến trở thành công dân có ích cho xã hội.

 Nhìn những đôi bàn chân co ro, những đôi bàn tay tê lạnh mân mê những chiếc áo mới mới với khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, chúng tôi không giấu nổi xúc động khi những món quà nhỏ bé đó đã phần nào xua đi cái giá lạnh của trẻ em nơi vùng cao. Ra về, các thành viên trong đoàn tuy không ai bảo ai nhưng đều tự hứa với lòng mình sẽ trở lại nơi đây vào một ngày gần nhất, mang tình yêu thương, tấm lòng của Báo ANTĐ và những nhà hảo tâm xua đi cái lạnh buốt giá nơi biên ải xa xôi này.