Hà Nội

Mang 200 gam “đá”, “người vận chuyển” toát mồ hôi khi gặp “141”

ANTĐ - Khi bị lực lượng 141 – CATP Hà Nội đưa về chốt kiểm tra hành chính, người đàn ông này liên tục vã mồ hôi như tắm…

Chiều 23/7, tổ công tác Y12/141 – CATP Hà Nội do Trung tá CSGT Bùi Văn Sử chỉ huy, làm nhiệm vụ tại ngã tư Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt. Trong khi làm nhiệm vụ, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29T7-0449 không đội mũ bảo hiểm mà chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Phạm Ngọc Long liên tục vã mồ hôi khi bị kiểm tra tại chốt


Tuy nhiên, khi mới đưa vào chốt, người đàn ông này đã liên tục… vã mồ hôi khiến tổ công tác nghi ngờ. Kiểm tra kỹ người và phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có một gói nilon, bên trong chứa các tinh thể màu trắng trong người của đối tượng.

Gói "đá" ước lượng khoảng 200 gam


Nhân thân của đối tượng ngay lập tức được làm rõ là Phạm Ngọc Long, 40 tuổi, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đấu tranh tại chỗ, Long thừa nhận đó là ma túy đá và y nói rằng chỉ là người vận chuyển. Ước lượng gói ma túy đá này khoảng 200g.

Ngay sau đó, tổ Y12 đã bàn giao vụ việc cho cơ quan công an quận Hoàn Kiếm xử lý.