Manchester chia nửa, khi M.U gục ngã trước đối thủ "tí hon"

ANTĐ - Man City đã đánh bại Swansea City để tạm thời giành lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng đội bóng cùng thành phố, M.U bất ngờ gục ngã trong chuyến du đấu tới sân Vitality của “tí hon” AFC Bournemouth.

3 ngày sau khi hủy diệt M’gladbach (4-2) để giành quyền vào vòng knock-out Champions League với vị thế là đội dẫn đầu Bảng D, Man City chào đón thêm một tin rất vui khác. Chiến thắng 2-1, sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trước Swansea City vào hôm qua (12-12) đã đưa thầy trò HLV Manuel Pellegrini trở lại ngôi đầu bảng Premier League. 

Wilfried Bony ghi bàn mở tỷ số cho Man City

Tại trận đấu vừa qua, Man City vẫn thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Sergio Aguero (chấn thương), trong lúc Pellegrini bất ngờ để Kevin De Bruyne ngồi trên băng ghế dự bị. Dù chưa có được thế trận sắc bén giống như hồi đầu mùa giải, hàng tấn công của đội bóng vùng Eastlands vẫn biết cách làm thế nào để tìm kiếm bàn thắng, với Wilfried Bony là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho Man Xanh vào giữa hiệp 1.

Tuy nhiên, cũng phải chờ đến những giây cuối cùng của trận đấu Man City mới giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở Etihad. Trong diễn biến đầy kịch tính, Bafetimbi Gomis ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Swansea City vào phút 90, nhưng hy vọng chia điểm của họ bị dập tắt chỉ sau đó 2 phút. Quyết định điều chỉnh nhân sự của Pellegrini đã phát huy tác dụng sau khi cầu thủ vào thay người Kelechi Iheanacho sút tung lưới đội khách vào phút 90+2, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Man City trở lại ngôi đầu Premier League và ở lại ít nhất trong 24 giờ đồng hồ

Trong lúc Man City biết cách làm thế nào để “vượt ải” Swansea City, một nửa thành Manchester phải chứng kiến một trận đấu đáng thất vọng khác của Quỷ đỏ, bất chấp đối thủ của họ chỉ là tân binh AFC Bournemouth.

Ở trận đấu thiếu vắng tới 9 trụ cột vì chấn thương, HLV Louis van Gaal không có nhiều lựa chọn cho đội hình. Mặc dù vậy, bàn thua sớm của họ chỉ đến từ một sai lầm của thủ môn David de Gea. Nỗ lực cản phá bóng của ngôi sao này bỗng trở thành bàn thắng mở tỷ số cho CLB chủ sân Vitality, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Junior Stanislas.

Sai lầm của David de Gea khiến M.U bị thủng lưới từ phút thứ 3 của trận đấu

Sai lầm của De Gea đã được người đồng đội Marouane Fellaini sửa chữa bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau đó khoảng 20 phút. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì Quỷ đỏ làm được, trước đội bóng mới lên chơi tại Premier League ở mùa giải năm nay. Phút 54, Joshua King kết thúc tình huống phối hợp khá nhịp nhàng bằng pha dứt điểm cận thành, tái lập lợi thế về mặt tỷ số (2-1), và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Marouane Fellaini ghi bàn cho M.U nhưng chừng đó là không đủ

Trên thực tế, thất bại của M.U là điều có thể dự đoán sau màn trình diễn tồi tệ hồi giữa tuần. Không chỉ để thua 2-3 trên sân của Wolfsburg, M.U còn lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương và chịu rất nhiều áp lực. Trong lúc sự bế tắc trên hàng tấn công chưa được giải quyết, Van Gaal lại đối mặt với bài toán dưới hàng phòng ngự. Với 3 trong 4 hậu vệ đều là những cầu thủ dự bị, Quỷ đỏ khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở họ.

Thất bại tại AFC Bournemouth tiếp tục gia tăng áp lực lên Van Gaal sau tuần lễ thi đấu không thể tồi tệ hơn. Ngoài việc phải trải qua trận thua thứ 3 trong mùa giải, M.U cũng đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi tốp 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Quỷ đỏ hiện chỉ còn nhiều hơn 3 điểm so với đội đứng sau là Tottenham, đội sẽ chào đón Newcastle tới White Hart Lane vào đêm nay (13-12).