Mãn nhãn với Lễ hội múa rồng Hà Nội 2012

ANTĐ - Những chú rồng đủ màu sắc, kích thước cùng các màn múa khéo léo đậm chất dân gian do các nghệ nhân đến từ 28 đội rồng Hà Nội biểu biễn đã làm mãn nhãn người xem tại Lễ hội múa rồng Hà Nội 2012.

Chiều 6-10, tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra Lễ hội múa rồng Hà Nội 2012. Đây là lễ hội múa rồng đầu tiên và cũng là lớn nhất của Thủ đô sau khi mở rộng địa giới hành chính. Các đội múa lân, rồng đến từ 28/29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã mang đến bầu không khí vui tươi, rộn ràng, đậm chất văn hóa cho lễ hội.

Mỗi đội múa rồng đều muốn thể hiện những nét riêng, mang màu sắc truyền thống của quê hương mình. Bằng sự khéo léo, nét tài hoa, các nghệ nhân đã thổi hồn vào những chú rồng, trình diễn cho khán giả Thủ đô nhiều màn múa đặc sắc, công phu và hoành tráng. Nhiều màn múa có đến gần 100 người tham dự, với 5-7 chú lân, rồng. Cá biệt, đội múa rồng huyện Thanh Oai còn mang đến lễ hội chú rồng dài hơn 100 mét.

Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng những chú rồng độc đáo, cùng nhiều màn múa mang đậm nét truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, qua những bức ảnh mà PV Báo ANTĐ ghi lại tại Liên hoan: