TP.HCM

Màn lừa đảo tiền tỷ của cặp "vợ thật, chồng giả"

ANTĐ - Để thực hiện hành vi lừa đảo, bà vợ này đã dựng lên màn kịch thuê người đóng chồng giả để thế chấp tài sản riêng của chồng mình lừa vay tiền tỷ của ngân hàng và nhiều cá nhân khác.

 

Ngày 29/4, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lan (SN 1968, ngụ quận 9, TP.HCM) 13 năm tù, xử phạt Huỳnh Thành (SN 1961, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 11 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ (SN 1966, ngụ quận 9, TP.HCM) 10 năm tù cùng về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hai bị cáo Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Mỹ khóc nức n tại tòa


Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2011, Hoàng Thị Xuân Nữ tìm gặp Đỗ Thị Lan để hỏi vay tiền nhưng lúc này Lan đang thiếu nợ ông Sơn (không rõ địa chỉ) 23 triệu đồng và thế chấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở do ông Giang Thành Tuyên (chồng Lan) đứng tên cho ông Sơn. Do tài sản trên là tài sản riêng của chồng Lan, nếu Lan muốn vay thêm tiền của ông Sơn thì với điều kiện là phải có mặt chồng Lan ông Sơn mới cho vay thêm tiền.

Và để vay được tiền, Lan đã nhờ Huỳnh Thành (bạn trai của Nữ) đóng giả làm chồng Lan và Lan hứa nếu vay được tiền của ông Sơn hay là bất kì ai khác thì Lan sẽ cho Nữ vay lại. Sau đó, cả ba cùng đến gặp Nguyễn Thị Mỹ và Mỹ đã giới thiệu Lan cho ông Hoành (ở Thủ Đức, chưa rõ lai lịch). Tại đây, ông Hoành đã đồng ý cho Lan vay 200 triệu đồng với điều kiện là thế chấp giấy tờ nhà trên.

Khi ông Hoành xem giấy CMND của ông Tuyên thì thấy chứng minh bị mờ nhòe nên đòi lập ra hợp đồng công chứng thì ông Hoành mới cho vay nên tất cả bỏ về. Sau đó, Lan nhờ Mỹ làm giả CMND mang tên chồng Lan nhưng ảnh thì của Huỳnh Thành để đi vay tiền.

Sau đó, Mỹ đã gặp ông Gia ở phường Long Trường, quận 9, ông Gia đã đồng ý cho Lan vay 100 triệu đồng với điều kiện là thế chấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của chồng Lan và giấy CMND của ông Tuyên có thể bổ sung sau. Sau khi vay được tiền của ông Gia, Lan đã trả tiền công cho Thành 2 triệu đồng, trả tiền môi giới cho Mỹ  2 triệu đồng, và trả tiền vay cho ông Sơn 23 triệu đồng. Số còn lại Lan tiêu xài cá nhân.

Sau vụ lừa đảo trót lọt, Lan đã cùng đồng bọn dùng chiêu cũ vay của một cá nhân khác 250 triệu đồng, vay của Ngân hàng VP Bank 600 triệu đồng và vay của anh Nguyễn Văn Hải 1,3 tỉ đồng. Sau khi anh Hải làm thủ tục sang tên đổi chủ căn nhà của anh Tuyên qua tên mình và lúc anh Hải đến nhận nhà để ở thì phát hiện ra hành vi lừa đảo của Lan và đồng bọn. Với trò lừa đảo tinh vi, tổng số tiền chúng chiếm được lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 25/10/2012, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Mỹ và Huỳnh Thành đã bị bắt tạm giam. Trong vụ này, Hoàng Thị Xuân Nữ không bị Viện KSND truy tố.