Màn kịch cướp đường táo tợn

ANTĐ - Trên đường từ thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về trung tâm thành phố, anh Chung, lái xe taxi hãng Thanh Nga đã rơi vào màn kịch khá tinh vi của nhóm cướp 3 tên.

Chiếc taxi “gặp nạn” cùng lái xe Phạm Văn Chung

Khoảng 20h ngày 30-1, anh Phạm Văn Chung, 29 tuổi, lái xe taxi hãng Thanh Nga sau khi chở khách đến khu vực thị trấn Vân Đình, đã lái xe một mình về Hà Nội. Đến ngã ba lối đi Pháp Vân - Cầu Giẽ và Quốc lộ 21, vẫn thuộc địa phận thị trấn Vân Đình, anh Chung trông thấy một thanh niên đứng bên lề đường vẫy xe. Dù trời tối, đường vắng, nhưng vì khách đi một mình nên anh Chung bỏ qua sự e ngại, dừng xe đón khách. Lên xe, thanh niên này tỏ ra khá hiền lành. “Em là sinh viên, bị nhỡ xe buýt về trường học nên đành phải đi taxi. Nếu được, bác bớt em cước phí chút nào hay chút ý với nhé”, vị khách đặt vấn đề. Đồng thời, anh ta bảo anh Chung chạy thêm vài chục mét nữa, để đón 2 người bạn bị bong gân nên không đi được.

Thoáng chút giật mình, nhưng vì đã lỡ đón khách nên anh Chung đành nghe theo chỉ dẫn của người thanh niên. Đi thêm chừng 30m, anh Chung trông thấy 2 thanh niên khác đứng sẵn trong bóng tối. Họ chính là bạn của vị khách đón xe lúc ban đầu. Cả 3 mở cửa xe và ngồi ở ghế sau. “Cho bọn em về Thường Tín anh nhé”, một trong ba vị khách lên tiếng.

Xe chạy theo hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến đoạn giáp ranh huyện Thường Tín và Thanh Trì, đột nhiên, một trong ba vị khách nói anh Chung dừng xe để anh ta đi vệ sinh. Xe vừa dừng, lập tức một đối tượng ngồi sau chồm lên, dùng vỏ chai thủy tinh gí vào cổ anh Chung. Hai đối tượng còn lại dùng dây nilon và dây bảo hiểm ghế xe trói tay anh Chung rồi bắt đưa tiền, điện thoại di động cho chúng. Sau đó, các đối tượng dồn anh Chung ra ngồi ghế sau. Một tên lên ghế lái, điều khiển xe đi tiếp. Hai tên còn lại bắt anh Chung quỳ rạp xuống sàn xe, tiếp tục lục soát để lấy tiền, tài sản. Toàn bộ số tiền khoảng 400.000 đồng của anh Chung, cùng chiếc điện thoại di động đã bị 3 gã thanh niên lấy đi.

Khuya 30-1, chiếc taxi về đến địa bàn quận Long Biên. Ba tên cướp tỏ ra “nhân đạo”, hỏi anh Chung: “Bây giờ mày muốn đi Bắc Ninh cùng bọn tao hay ở ngay đây?”. “Các anh cứ lấy tài sản, cho em ở lại đây đi ạ”, anh Chung vật nài. Gã thanh niên điều khiển chiếc taxi vào khu vực nghĩa trang nhân dân phường Thượng Thanh, thuộc tổ dân phố 27, rồi đỗ lại. Ba tên cướp bỏ lại xe và để nguyên tình trạng anh Chung bị trói. Ít phút sau đó, anh Chung được người dân phát hiện, đưa đến CAP Thượng Thanh trình báo. Anh Chung bị vết thương khá sâu ở cổ, nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy xét.