Man City vs Liverpool: "Bữa tiệc" thượng hạng của bóng đá tấn công

ANTĐ - Liverpool và Manchester City là 2 đội bóng có hàng công hiệu quả nhất tại Premier League ở mùa giải 2013 – 2014, khi số bàn thắng mà các chân sút của hai bên ghi được đều vượt qua con số 100. Chính vì thế, khi 2 đội gặp nhau tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh năm nay, tất cả đều háo hức chờ đợi một bữa tiệc hoành tráng của bóng đá tấn công.

2 trong số những ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp bạc Premier League, sẽ đụng độ ở trận đấu muộn nhất vòng 2 tại giải Ngoại hạng Anh, cả hai đều khát khao chiến thắng, không chỉ để giành 3 điểm mà còn khẳng định được vị thế và đẳng cấp.

Liverpool và Man City đều sở hữu hàng công hủy diệt ở mùa bóng trước, với số bàn thắng vượt ngưỡng 100, vì vậy, cuộc đọ sức sắp tới sẽ hứa hẹn những sự hấp dẫn không thể bỏ qua, đặc biệt là khi 2 đội đều đã có được thắng lợi ngày ra quân. 

Bên phía Liverpool, bộ 3 trên hàng công ở trận ra quân, là Philippe Coutinho, Raheem Sterling và Daniel Sturridge nhiều khả năng sẽ vẫn được HLV Rodgers xếp đá chính ngay từ đầu. Chiến thắng mở màn ở ngày khai mạc đã mang lại sự tự tin cho đội chủ sân Anfield, thế nhưng “thuyền trưởng” của họ vẫn dành cho Man City một sự tôn trọng lớn.

“Nếu bạn nhìn vào đội hình của 2 đội, bạn sẽ thấy đây là 2 tập thể đầy sáng tạo và biến hóa. Cả hai đội đều sẽ thi đấu nhiệt huyết và ghi được rất nhiều bàn thắng"- Rodgers nói- “Chúng tôi cần phải gắn kết và vững vàng khi không có bóng, cần ngay lập tức áp đặt thế trận nữa. Đó là điều cơ bản trong lối chơi chúng tôi”.

Sturridge (trái), Coutinho (giữa) và Sterling (phải) vẫn sẽ được xếp đá chính ngay từ đầu

Ông nói thêm: "Chúng tôi biết mình có tốc độ và sự di chuyển linh hoạt, có thể làm mọi hàng thủ bị chao đảo. Chúng tôi hiểu điều đó, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Một sự khởi đầu mỹ mãn cho mùa bóng mới”.

HLV Brendan Rodgers dành cho sự tôn trọng nhất định cho đối thủ 

Liverpool sẽ tiếp tục thiếu vắng trung vệ Daniel Agger và tân binh Adam Lallana, thêm vào đó, họ cũng chưa thể điền tên “Ngựa chứng” – Mario Balotelli vào danh sách thi đấu, do anh vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu, khi chỉ vừa cập bến Anfield.

Balotelli (áo đỏ) vừa cập bến Anfield và chưa đủ điều kiện thi đấu

Mùa giải trước, Liverpool và Man City chính là 2 đội bóng đã cạnh tranh gắt gao nhất cho cuộc đua vô địch. Cuối cùng, Man City đã là đội chiến thắng với cú nước rút ngoạn mục ở 2 vòng cuối.

Ở cuộc đối đầu giữa 2 đội tại Etihad năm ngoái, Man City đã là đội giành chiến thắng 2-1, dù bị dẫn trước. Thế nhưng, Liverpool đã đòi lại món nợ với chiến thắng 3-2 trên sân Anfield ở lượt về. Có thể thấy, sự cân bằng giữa 2 đội chính là điều khiến cặp đấu này trở nên vô cùng khó đoán. 

HLV Pellegrini của Man City nói : “Tôi đã xem họ thi đấu với Southampton, và chúng tôi cũng đã thi đấu với  Liverpool ở Mỹ. Chúng tôi biết mình đang làm gì. Dù vậy, cũng rất khó để nói trước điều gì chỉ sau 1 trận đấu, nhưng chắc chắn Liverpool sẽ không có Suarez, một cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, họ cũng đã mang về nhiều tân binh chất lượng và vẫn duy trì vị thế của mình".

HLV Pellegrini cũng rất tôn trọng đối thủ của mình dù họ đã không còn ngôi sao sáng nhất

Man City sẽ tiếp tục thiếu vắng chân sút Alvaro Negredo vì chấn thương bàn chân, tuy nhiên HLV Pellegrini lại có thêm rất nhiều phương án ở hàng hậu vệ, khi bộ đôi Pablo Zabaleta và Bacary Sagna đều đã sẵn sàng thế chỗ Gael Clichy, người đã bất đắc dĩ phải chơi vị trí hậu vệ phải ở trận ra quân gặp Newcastle.

Một “bữa tiệc” của bóng đá tấn công vô cùng đáng chờ đợi, sắp được diễn ra trên sân Etihad, sân nhà của ĐKVĐ Manchester City, giữa quán quân và á quân ở mùa trước, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h, ngày 26/8 theo giờ Việt Nam.


Trailer : Man City vs Liverpool