Man City trả thù ngọt ngào trước Chelsea

ANTĐ - Đánh bại Chelsea 2-0 trên sân nhà Etihad, không chỉ giúp Man City có màn báo thù ngọt ngào sau hai thất bại liên tiếp trước Chelsea, mà còn là màn chạy đà thuận lợi trước khi họ bước vào trận "đại chiến" với Barcelona tại đấu trường Champions League vào ngày 19-2 tới đây.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Man City

Đêm qua, FA Cup đã diễn ra, ở vòng đấu này trận đấu được nhiều người quan tâm là cuộc chạm trán giữa Man City và Chelsea. Trái với thất bại 0-1 tại Premier League cách đây hai tuần, HLV Pellegrini cũng đã đưa ra nhiều sự thay đổi so với các trận trước đây, vị chiến lược gia người Chile bất ngờ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Jovetic và Dzeko.

Về phía Chelsea, HLV Mourinho đã đưa ra một số sự thay đổi nhỏ. Với chấn thương của Terry nên Luiz đã về đá cặp trung vệ với Cahill, đá trám vào vị trí của anh ở khu tiền vệ là Mikel. Những phút đầu, Chelsea chủ động đá phòng ngự phản công và cầm bóng chắc.

Trong khi đó, chủ nhà Man City cũng chưa dám mạo hiểm. Phải đến phút 15, Yaya Toure mới có cú dứt điểm đầu tiên về khung thành Cech. Cú sút căng như kẻ chỉ khiến Cech không thể bắt dính bóng. Lập tức, Jovetic ập vào sút bồi nhưng bóng đã đi vọt xà ngang. 

Ở trận đấu này, HLV Pellegrini đã chỉ đạo các học trò đánh thẳng vào trung lộ đội khách đã giúp Man City chơi biến hóa hơn rất nhiều. Sau nhiều tình huống tấn công, Stevan Jovetic đã sớm cụ thể hóa các cơ hội của đội nhà bằng pha mở tỷ số 1-0 ngay phút 17 của trận đấu. 

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Man City chơi bóng chậm trên sân nhà và phòng thủ rất chặt chẽ khiến các đợt lên bóng của Chelsea đều rơi vào bế tắc. Suốt trong 45 phút đầu tiên, đội khách chưa một lần khiến khung thành của Pantilimon phải đối mặt với nguy hiểm.

Sang hiệp 2, HLV Mourinho lập tức có sự thay đổi cho hàng tấn công của Chelsea khi tung tài năng trẻ Mohamed Salah vào thay cho Eto'o. Tuy nhiên sự thay đổi này cũng không mang lại kết quả cao, khi cầu thủ trẻ này vẫn chưa bắt nhịp được trận đấu và thi đấu khá lạc lõng trên hàng công đội khách.

Chelsea đã phải rời FA Cúp

Trong khi đó, Man City cũng có sự thay đổi người khi Nasri được tung vào sân. Và chỉ ít phút sau, tiền vệ người Pháp đã tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 67, pha phối hợp giữa Silva và Nasri xé toang hàng thủ của Chelsea. Sau đó, Nasri dứt điểm cận thành rất đơn giản để đánh bại nốt Petr Cech.

Những phút cuối trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thúc giục học trò dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên trong một ngày thi đấu quá kém cỏi các cầu thủ Chelsea đã không thể một lần khoan thủng mảnh lưới Man City và đành rời Etihad với tỷ số 0-2.

Màn trả thủ ngọt ngào 2-0 trước Chelsea không chỉ đưa Manchester City vào tứ kết FA Cup, mà còn giúp họ tự tin trước khi bước vào "đại chiến" với Barcelona tại Champions League. Chiến thắng này cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini tiếp tục mơ mộng cho cú "ăn 4" lịch sử.

 Tại thời điểm này, Man City đang có cơ hội cạnh tranh rất lớn tại Premier League, vào chung kết League Cup, tứ kết FA Cup và vòng knock-out Champions League. Cùng với Man City, Sunderland và Wigan cũng đã giành vé đi tiếp sau khi lần lượt đánh bại Southampton và Cardiff City.