Vòng 26 giải Ngoại hạng Anh:

Man City thua đau, Tottenham vào top 3

ANTĐ - Rạng sáng 10-2, Man City bất ngờ thảm bại 1-3 trên sân của Southampton. Ngược lại, Tottenham đã có chiến thắng quan trong 2-1 trước Newcastle để tạm leo lên vị trí thứ 3.

Hàng thủ kém cỏi của Man City bị Southampton trừng phạt

Chỉ phải gặp một đối thủ mới lên hạng Southampton, nhưng ĐKVĐ Man City bất ngờ nhận thất bại 1-3 trong đó nổi bật là sai lầm của Barry và thủ thành Joe Hart. Phút thứ 7, từ pha để mất bóng của Gareth Barry ở giữa sân, Puncheon đã cướp được bóng và chuyền cho Jay Rodriguez dứt điểm. Dù Joe Hart đã cản phá được cú sút đầu tiên nhưng chính Puncheon đã có mặt đúng lúc ghi bàn mở tỷ số cho Southampton.

Chưa dừng lại ở đó, khi mà các cầu thủ Man City còn chưa kịp định thần sau bàn thua thứ nhất, Southampton đã có bàn thứ hai vào lưới nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Ricky Lambert đi bóng đột phá biên rồi tung ra cú dứt điểm khá hiền, tuy vậy nhưng Joe Hart lại không thể bắt dính do bóng khá ướt, lập tức Steven Davis ập vào đá bồi rất nhanh, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Southampton. 

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, các nhà ĐKVĐ lúc này mới vùng lên vây hãm khung thành đội chủ nhà. Những nỗ lực này cũng được đền đáp ở phút 39. Từ một pha phối hợp tấn công giữa bộ ba Dzeko, Silva và Zabaleta đem lại hy vọng cho Man City với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Người ghi bàn là Dzeko, với một pha dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Artur Boruc bên phía Southampton.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, chưa tìm được bàn thắng san bằng tỷ số, Man City tiếp tục nhận một gáo nước lạnh. Phút 48, từ pha căng ngang của Rickie Lambert, Gareth Barry dù rất thoải mái, không phải kèm tiền đạo đối phương... vẫn xoài người đệm bóng tung lưới nhà, ấn định tỷ số 3-1.

Các cầu thủ Southampton gây ra "địa chấn" ngày đầu xuân

Thua trận này, Man City gần như phải giương cờ trắng trước M.U bởi họ đang kém đối thủ cùng thành phố đến 9 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận. Ngày mai, nếu M.U thắng Everton trên sân nhà, khoảng cách giữa hai đội sẽ là 12 điểm trong khi giải chỉ còn 12 trận.

Ở một trận đấu đáng quan tâm khác, tiền vệ Gareth Bale lập cú đúp giúp Tottenham thắng Newcastle 2-1 trên sân nhà White Hart Lane. Ngay phút thứ 5, Bale mở tỷ số bằng cú sút phạt chính xác đến từng cm. Và ở phút 78, chính cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales đã ghi bàn quyết định khi tận dụng sai lầm của cặp trung vệ Taylor - Coloccini, cướp bóng rồi ghi bàn. 

Bàn gỡ của Newcastle được thực hiện bởi tân binh người Pháp, Gouffran, ở phút 24. Sau pha phối hợp với tiền đạo Sissoko, Gouffran sút bóng bật người Dawson làm bó tay thủ môn Lloris đi vào lưới. Kết quả này đưa Tottenham tạm leo lên hạng 3. Còn Newcastle vẫn giậm chân ở hạng 15 nhưng có nguy cơ bị nhóm phía sau qua mặt.

Ở một trận đấu khác, Arsenal thắng 1-0 ngay trên sân Sunderland. Santi Cazorla ghi bàn thắng duy nhất cho Các pháo thủ ở phút thứ 36. Đến phút 62, Jenkinson lãnh thẻ vàng thứ hai phải rời sân nhưng trong 30 phút còn lại, 10 cầu thủ Arsenal vẫn giữ vững được tỷ số.

Sau chuỗi trận thi đấu nghèo nàn, Chelsea đã lấy lại sự tự tin khi đánh bại Wigan với tỷ số 4-1. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Ramires, Hazard, Lampard và Marin. Bàn gỡ của Wigan do công của Maloney.