Man City soán ngôi của Man United: Vũ điệu của đồng tiền

ANTĐ - Cuộc đua tới chức vô địch Premier League vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 của nửa Xanh trong trận derby thành Manchester cho thấy cán cân quyền lực tại Anh đang phải thay đổi khi những đồng tiền nhảy múa…

Đội trưởng Kompany (phải) đang cùng Man City tiến gần đến ngày hái quả ngọt

Hôm qua, các mặt báo thể thao Anh và trên khắp thế giới tràn ngập hình ảnh của Manchester City. Trận derby thành Manchester là một trận “chung kết” đúng nghĩa tại giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất châu Âu và Manchester City đã cho thấy vị thế của họ trên sân khấu lớn. Thay cho bản lĩnh và kinh nghiệm, người hâm mộ được chứng kiến sự vươn lên của sức mạnh đồng tiền, của khát khao chiến thắng mà nửa Xanh của thành Manchester chờ đợi gần nửa thế kỷ qua. 

Bước nhảy vĩ đại, hay cuộc lật đổ vĩ đại là những mỹ từ mà giới truyền thông mô tả về chiến thắng 1-0 của Man City trong trận siêu kinh điển của Premier League. Đó thực sự là một điều khó tin, khi nửa Xanh từng bị nửa Đỏ thiết lập khoảng cách 8 điểm trước 6 vòng đấu cuối cùng. Dù vậy, mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng. Từ những pha tranh chấp tay đôi hay những tình huống phối hợp, từ tỷ lệ kiểm soát bóng cho tới những cú dứt điểm, nửa Xanh đều vượt trội so với nửa Đỏ, với dàn sao hùng hậu có giá hàng trăm triệu bảng của mình.

Man City cần 2 chiến thắng nữa để lần đầu tiên vô địch Anh trong 44 năm. Có thể, chặng đường còn lại không dễ dàng và không thể loại trừ rủi ro, nhưng ở thời điểm này tất cả đều tin về màn đăng quang của đoàn quân HLV Mancini vào cuối mùa. Những gì đội bóng vùng Eastlands thể hiện đang gợi lại hành trình mà Chelsea từng trải qua. Họ đều được gọi là những “gã nhà giàu” nhờ sự đầu tư không tiếc tay của các chủ sở hữu mới và đều vươn lên trở thành quyền lực tại Premier League. Con đường Man City đã, đang và sẽ đi có thể khó khăn hơn so với đội bóng thành London, khi đội bóng chủ sân Etihad phải chờ đến năm thứ tư mới vô địch Anh (khả năng được dự báo trước, còn Chelsea chỉ mất 2 năm), song đích đến của họ đều có ý nghĩa thay đổi truyền thống của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù, nơi MU luôn áp đảo. 

Kể từ lúc chủ tịch Sheikh Mansour giành quyền kiểm soát đội bóng vùng Eastland năm 2008, và từ khi tấm biển “Welcome to Manchester” được dựng lên ở cửa ngõ thành phố, sau thương vụ chuyển nhượng của Tevez, người ta đã thấy trước được sự thay da đổi thịt của Man City, dưới sự bao bọc của những đồng tiền bất tận. MU vẫn là đội bóng có đẳng cấp, bởi với một đội hình chỉ có vài ngôi sao sáng như thế, vẫn có thể khiến dàn sao Man City bở hơi tai chạy theo. Chỉ có điều, bóng đá hiện đại, nhất là trên đường trường, có lẽ không có chỗ cho những đội bóng chỉ biết sống bởi quá khứ và thương hiệu cũ rích của mình.

 HLV Mancini dè dặt

“Tôi chỉ tin Man City vô địch khi nó thật sự xảy ra trước mắt. Bằng không, mọi thứ vẫn chưa thể được quyết định. Chúng tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng vẫn còn 2 trận nữa ở phía trước. Tôi vẫn nghĩ họ đang nắm lợi thế”

HLV Fergunson bảo thủ

“Tôi không nghĩ mình có thể chỉ trích cầu thủ nào của MU trong thất bại này. Hiện tại, hiệu số bàn thắng đang có lợi cho Man City, nhưng tất cả sẽ chỉ chấm dứt sau vòng 38. MU vẫn sẽ chiến đấu đến cùng”.