Vòng 8 Premier League:

Man City ngược dòng, Arsenal gục ngã

ANTĐ - Tối qua 20-10, Manchester City có màn ngược dòng ấn tượng 2-1 trước West Brom bằng cú đúp của Edin Dzeko, trong khi Arsenal đã bất ngờ để đối thủ "chiếu dưới" Norwich đánh bại 1-0 ở vòng 8 Premier League.
Dzeko đã khẳng định giá trị của mình

Dù phải chơi trên sân khách nhưng Man City không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Ngay cả khi James Milner bị thẻ đỏ từ phút 23, nhà đương kim vô địch Premier League vẫn tạo ra nhiều cơ hội và đá trên cơ West Brom.

Nhưng trong suốt gần 80 phút trên sân The Hawthorns, Man City đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Ben Foster. Thậm chí, họ còn bị đội chủ nhà dội một gáo nước lạnh khi Shane Long phá bẫy việt vị thành công rồi lạnh lùng hạ gục thủ thành Joe Hart mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, khi mà nhiều người đã nghĩ đến một kết cục bi đất cho nhà đương kim vô địch, thì các học trò của huấn luyện viên Roberto Mancini đã kịp thời khẳng định bản lĩnh đích thực để có được điều mình muốn.

Chỉ hai phút sau khi được tung vào sân, Dzeko đã khẳng định giá trị của mình. Anh đã thực sự trở thành người hùng khi một mình lập nên cú đúp ở phút 80 và 90 để cứu Man City. Hai bàn thắng ở những phút cuối là điều mà chân sút số 10 muốn chứng minh mình không phải người thừa tại Man City.

Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục có tên trong top 3 đội bóng xuất sắc nhất Premier League với 18 điểm sau 8 vòng đấu, tạm xếp sau Chelsea và Manchester United. Trong khi đó, thất bại này khiến West Brom không thể nói dài mạch toàn thắng tại The Howthorns.

Nếu như Man City ngược dòng thành công thì Arsenal lại "sa lầy" Carrow Road, khi để Norwich - đội bóng đã phải đón nhận hai thất bại "hủy diệt" khi đối đầu Liverpool và Chelsea, đánh bại 1-0.

Norwich gây bất ngờ khi đánh bại Arsenal

Vẫn như thường lệ, Arsenal là những người nhập cuộc tốt hơn và kiểm soát bóng vượt trội nhưng họ lại bị thủng lưới trước từ pha đệm bóng cận thành của Grant Holt ở phút 19. Có bàn dẫn trước, Norwich triển khai thế trận phòng ngự phản công vô cùng hợp lý khiến Arsenal lâm vào bế tắc.

Trong hơn 70 phút còn lại, các Pháo thủ gần như không có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đội chủ nhà. Sự nóng vội và không có những giải pháp tấn công đột phá để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Norwich.

Chịu thất bại 0-1, Arsenal đã có trận thua thứ 2 trong mùa giải và vẫn chỉ có 11 điểm để xếp thứ 9, còn Norwich đã có trận thắng đầu tiên trong mùa và thoát khỏi nhóm cuối với 6 điểm sau vòng 8 vòng đấu.

Cũng trong tối hôm qua, Chelsea đảm bảo ngôi đầu của mình bằng chiến thắng 4-2 trên sân Tottenham. Đã có thời điểm đội chủ sân White Hart Lane dẫn ngược đối thủ 2-1 nhờ các bàn thắng của Gallas và Defoe ngay đầu hiệp 2 sau khi Cahill mở tỷ số cho đội khách ở ngay phút 17, nhưng sự xuất sắc của Mata với cú đúp chỉ trong 3 phút cùng bàn ấn định tỷ số của Sturridge giúp đội bóng của ông Di Matteo có chiến thắng thứ 7 ở mùa giải này.

Rooney đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Stoke City bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay phút 11 tại chuyến làm khách của MU do Rooney đánh đầu phản lưới nhà nhưng thế quân bình sớm được tái lập, cũng từ 1 cú đánh đầu của tiền đạo này.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Van Persie đưa MU vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm nhanh từ đường chuyền của Valencia. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, tới lượt Welbeck lập công, đưa tỷ số lên 3-1. Kightly rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 cho Stoke ở phút 58 nhưng chưa đầy 10 phút sau, lại là Rooney ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho MU.

Kết quả các trận

Tottenham - Chelsea 2-4

Fulham - Aston Villa 1-0

Liverpool - Reading 1-0

M.U - Stoke 4-2

Swansea - Wigan 2-1

West Brom - Man City 1-2

West Ham - Southampton 4-1