Man City nếm mùi thất bại

ANTĐ - "Gã nhà giàu" thành Manchester đã nếm mùi thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay khi để thua 1-2 trước Chelsea tại trận đấu muộn vòng 15 Ngoại hạng Anh.

                                    Đây là trận đấu hay nhất của Chelsea kể từ đầu mùa giải

Bước vào trận đấu quan trọng với Man City trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Villas Boas tiếp tục cất Lampard và Torres trên ghế dự bị để tiếp tục tin dùng cầu thủ trẻ Romeu trên hàng tiền vệ, Drogba chơi cao nhất trên hàng công. Về phía đội khách, tiền đạo Edin Dzeko phải ngồi ngoài nhường chỗ cho Aguero sát cánh cùng Batolelli, phía sau là bộ tứ vệ của Man xanh là Toure Yaya, Barry, Milner, Silva.

Ngay từ phút thứ 2, Chelsea đã bị dội gáo nước lạnh. Aguero đi bóng kỹ thuật giữa sân thu hút được phần đông hậu vệ đội chủ nhà rồi tung cú chọc khe tuyệt vời cho Balotelli. Super Mario đã không khiến người hâm mộ Man City thất vọng khi dễ dàng loại bỏ Ivanovic rồi hạ gục Petr Cech mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn từ khá sớm, tuy nhiên các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất mờ nhạt. Mãi đến phút 25, Chelsea mới có cơ hội đầu tiên từ nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp của Drogba nhưng nó không gây nhiều khó khăn cho Joe Hart. Không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đội khách nhưng The Blue bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 34.

Tận dụng sai lầm của hậu vệ trái Clichy, cựu cầu thủ Man City Sturridge đã có pha tạt bóng cho Meireles đệm bóng cận thành dễ dàng đánh bại thủ thành Hart. Bàn thắng của Chelsea cũng là cơ hội đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên, hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Hiệp 2 Chelsea nhập cuộc tốt hơn với khả năng cầm bóng của Mata ở tuyến tiền vệ. Phút 47, trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm Man City, Sturridge tung cú sút uy lực đưa bóng đi vọt xa ngang khá đáng tiếc.

Chiếc thẻ đỏ của Clichy đã khiến Man City phải trả giá

Bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 58 khi Clichy bị truất quyền thi đấu với thẻ vàng thứ hai. Phải chơi với 10 người trong hơn 30 phút còn lại trước sức ép của hàng ngàn cổ động viên Chelsea là quá khó khăn cho các học trò của Roberto Mancini.

Man City đã thể hiện rõ họ muốn có 1 điểm trên sân Stamford Bridge và HLV Mancini đã quyết định rút Aguero và Silva để thay bằng Toure và De Jong. Phải thi đấu thiếu người, Man City gần như mất hoàn toàn tuyến trên và cố gắng kéo dài thời gian.

 

Bàn thua đến với Man City như một điều tất yếu khi  cầu thủ Lescott của đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm địa ở phút thứ 83. Cầu thủ vào thay người là Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm thành công trên chấm 11m nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Trong 10 phút còn lại của trận đấu, Man City nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thể làm gì được trước một Chelsea chơi hơn người và thi đấu khá hưng phấn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho The Blues.

Với 3 điểm có được, Chelsea đã rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 7 điểm. Trong khi đó, thầy trò HLV Mancini đã nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải. Như vậy sau vòng 15, Man City chỉ còn hơn đội xếp thứ hai MU có 2 điểm.