Man City 'đè bẹp' Arsenal trong ngày Ngoại hạng Anh trở lại

ANTD.VN - Không có bất ngờ nào xảy ra khi Premier League trở lại vào rạng sáng nay (18-6) sau 3 tháng nghỉ vì dịch bệnh. Nhờ sức mạnh vượt trội, Man City đã vượt qua Arsenal 3-0 tại sân Etihad để tiếp tục làm chậm ngày lên ngôi của Liverpool.

Bị đánh giá thấp hơn, Arsenal còn chịu tổn thất về lực lượng khi bước vào cuộc đọ sức với Man City, với việc Granit Xhaka và Pablo Mari liên tiếp phải rời sân ở các phút 8' và 24' vì chấn thương. Đáng tiếc, những người vào thay thế là Dani Ceballos và đặc biệt David Luiz đều đã chơi dở tệ, khiến đội khách ôm hận.

Sterling sau bàn mở tỉ số cho Man City trên sân Etihad không khán giả

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, sau hàng loạt cơ hội nguy hiểm, Man Xanh vươn lên dẫn trước do công của Sterling. Từ pha chuyền bóng rất khó chịu của De Bruyne nơi hành lang phải, Luiz mắc sai lầm để bóng chạm người, tạo thành đường chuyền thuận lợi cho Sterling thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Leno ở góc hẹp, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại ở đó, ngay đầu hiệp 2, Luiz lại khiến các CĐV Pháo thủ ngán ngẩm, khi phạm lỗi với Mahrez trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ở cự ly 11m, De Bruyne dễ dàng hạ gục Leno, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của David Luiz

Với 10 người còn lại trên sân, Arsenal bất lực trong tấn công và chỉ còn biết chống đỡ. Nếu không có Leno, đội bóng của Mikel Arteta đã có thể thua đậm hơn trong những phút tiếp theo.

Dù vậy, ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, tỉ số 3-0 cũng được ấn định cho Man City, sau khi cầu thủ vào sân thay người Phil Foden đệm bóng dễ dàng từ cú sút trúng cột dọc bật ra của Aguero.

Man City vượt trội về đẳng cấp so với Arsenal

3-0, chiến thắng tưng bừng của Pep Guardiola trước học trò cũ Mikel Arteta trong ngày Premier League 2019/20 trở lại. 3 điểm giúp Man City củng cố vị trí thứ 2 trên BXH và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 22 điểm (60 so với 82). Không thể ngăn Liverpool đăng quang nhưng ít nhất Man Xanh đang nỗ lực làm chậm lại ngày lên ngôi của Lữ đoàn đỏ.