Man City chơi tennis tại Carrow Road

ANTĐ -  Đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã có một buổi tối đáng nhớ nhờ sự thăng hao của các ngôi sao người Argentina, đặc biệt là tiền đạo Carlos Tevez. Cựu đội trưởng của Man "xanh" đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Tevez trở lại và nguy hiểm hơn xưa

Làm khách trên sân Carrow Road không phải là một trải nghiệm dễ dàng gì với các đội bóng ở giải Ngoại hạng, ngay cả khi đó là những đại gia ở tốp đầu. Man City cũng không phải là ngoại lệ, khi họ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà trong những phút đầu tiên. Man City không thể áp đặt lối chơi của mình lên đối phương, thậm chí Norwich còn là đội bóng có nhiều cú dứt điểm hơn so với đội khách.

Nhưng chỉ cần sự tỏa sáng của những ngôi sao bên phía Manchester City, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Một cầu thủ tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng như Carlos Tevez đã khai thông thế bế tắc cho Manchester City với một cú dứt điểm đẳng cấp. Nhận bóng từ David Silva, cầu thủ người Argentina không cần nhiều thời gian để chỉnh bóng, anh lập tức tung cú sút từ ngoài vòng cấm để đánh bại thủ môn Ruddy bên phía Norwich, đem về bàn mở tỉ số cho đội bóng áo xanh: 1-0 cho Man City ở phút 18!

Bàn thắng của Tevez đã tiếp thêm sự hưng phấn cho các đồng đội, và Man City tiếp tục là những người kiểm soát thế trận trong những phút tiếp theo. Phút 27, cách biệt đã được nhân đôi cho Manchester City. Tevez tiếp tục để lại dấu ấn với một pha nhả bóng chiến thuật để Aguero băng ra tung cú dứt điểm tung lưới Norwich, 2-0 cho Man City!

Sau bàn thắng thứ 2, Man City chơi có phần chùng xuống, nhưng Norwich cũng không nỗ lực đẩy mạnh thế trận tấn công trong những phút cuối hiệp 1 để tìm kiếm bàn gỡ. Hiệp 1 kết thúc mà không  có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội tạm rời sân với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng đến từ thành phố Manchester.

Sang hiệp 2, Norwich đã bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt khi hiệp đấu chưa trôi qua được 10 phút. Từ một pha tấn công bóng bổng của đội chủ nhà, bóng đến chân của Andrew Surman. Cầu thủ mới vào sân thay người của Norwich đã có cú sút đầy quyết đoán để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Carrow  Road, 1-2 cho Hoàng Yến ở phút 52! Bàn thua này có phần lỗi của thủ môn Joe Hart khi anh tỏ ra chần chừ trong pha bóng bổng trước đó của đội chủ nhà.

Bàn thắng đã giúp đội chủ nhà nhen nhóm hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Những phút tiếp theo, Norwich liên tục có những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội khách, nhưng khi những nỗ lực của đội chủ sân Carrow Road chưa thành công thì Man City đã một lần nữa nới rộng khoảng cách lên thành 2 bàn. Lại là Tevez với một cú dứt điểm quá khó cho thủ thành Ruddy, 3-1 cho Man City!

Chưa kịp hoàn hồn vì bàn thua thứ 3, Norwich đã phải nhận tiếp bàn thua thứ 4. Lần này đến lượt người đồng hương của Tevez là Aguero hoàn tất cú đúp với một cú cứa lòng chuẩn xác ở phút 75 để nâng tỉ số lên thành 4-1 cho Manchester City!

Phút 80, Tevez kịp hoàn thành cú hattrick của mình sau khi đoạt bóng từ hậu vệ Norwich Ryan Bennett trước khi lừa bóng qua cả thủ thành Ruddy và dứt điểm vào lưới trống. 5-1 cho đội quân của HLV Mancini!

Phút 90+3, Adam Johnson kết thúc bữa tiệc bàn thắng của Man City với một pha dứt điểm bằng chân trái sở trường. 6-1 cho Manchester City! Một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến tỉ số của một ván tennis trong một trận cầu ở giải Ngoại hạng với sự tham gia của Manchester City, và lần này nạn nhân của họ là Norwich.

Với cách biệt 5 bàn, chiến thắng đã nằm chắc trong tay họ và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thầy trò Mancini đã có thể nở nụ cười mãn nguyện với một màn trình diễn tuyệt vời của mình. Giờ đây, sức ép sẽ lại thuộc về Manchester United và chúng ta hãy chờ xem liệu họ có thể chiến thắng Aston Villa để tiếp tục duy trì khoảng cách với Man City hay không!