Man City 3-2 Southampton: ĐKVĐ ngược dòng kịch tính

ANTĐ - Phải nhờ đến màn ngược dòng trong ít phút cuối cùng, đội quân của Roberto Mancini mới giành trọn vẹn 3 điểm ở ngày đầu ra quân.

Các cầu thủ Southampton ăn mừng bàn thắng

Bước vào trận đấu này, Man City đã tung vào sân tân binh Jack Rodwell ngay từ đầu bên cạnh Yaya Toure. Với bộ tứ tấn công "khủng" Silva, Tevez, Nasri; Aguero. Tuy nhiên, Man City gặp không ít khó khăn trong ít phút đầu tiên trước sự lăn xả của Southampton.

Đến phút thứ 9, họ lại nhận mất mát lớn với chấn thương của Aguero, Dzeko là người vào sân sau đó. Thế nhưng các học trò của HLV Mancini không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp với trận đấu cũng như chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình.

Phút 16, đội chủ nhà được hưởng một cú đá phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Hooiveld với Tevez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, David Silva bất ngờ đá hỏng 11m và tỷ số vẫn là 0-0. Phút 33, Tevez có pha dứt điểm kỹ thuật nhưng lực bóng lại đi quá nhẹ và không gây ra được nguy hiểm cho thủ thành Davis.

Đội khách có câu đáp trả 3 phút sau đó khi Hooiveld băng vào đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng lại đi không trúng đích. Đến phút 40, các cổ động viên của nửa xanh thành Manchester đã có cơ hội ăn mưng khi Tevez lập công sau đường chọc khe thông minh của Nasri.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các học trò của Mancini thi đấu ngày càng tự tin. Phút 44, Dzeko có pha dứt điểm khá cá nhân. Nếu như anh chuyền sang cho Tevez, có lẽ bàn thắng thứ hai đã tới với Man City. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về nhà đương kim vô địch Premier League.

Tevez thi đấu bùng nổ

Sau giờ nghỉ, nhà ĐKVĐ gia tăng sức ép và tạo ra vô vàn tìn huống nguy hiểm, thế nhưng hàng loạt tình huống ngon ăn của đội nhà lần lượt trôi qua mũi giày của Dzeko, Clichy, Tevez rồi Silva. Và như một quy luật, tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Man City đã phải trả giá. Phút 60, chỉ 3 phút sau khi vào sân, Lambert tung cú sút kỹ thuật tung lưới Joe Hart đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sau bàn thua, Man City buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Trong khi chưa tìm được đường vào khung thành đội khách thì ở phút 68, Southampton bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống dứt điểm của Davis. Sai lầm trong pha thủng lưới này của Man City bắt nguồn từ Rodwell  với pha chuyền bóng trúng vào chân một cầu thủ đội khách.

Ngay sau bàn thua bất ngờ này, huấn luyện viên Mancini đã phải có sự thay đổi người khi tung Balotelli vào thế chỗ David Silva. Với bản lĩnh cùng đẳng cấp của nhà vô địch, Man City không để đội khách vui mừng quá lâu. Phút 71, nhận đường chuyền của Yaya Toure, Dzeko tung cú sút cận thành đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Hai đội tiếp tục chơi đôi công đầy hấp dẫn sau đó. Phút 80, Danny Fox nỗ lực cản phá cú tạt bóng của Clichy và không may cho Southampton khi bóng đến ngay vị trí của Nasri. Cựu tiền vệ Arsenal không chần chừ tung cú volley giúp Man City nâng tỷ số trận đấu lên 3-2.

Phút 83, cú sút xa cực mạnh của Schneiderlin suýt chút nữa khiến thủ môn Hart lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2, thế nhưng ít ai ngờ cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Premier League với tân binh Southampton lại hấp dẫn, kịch tính đến thế.

Ở trận đấu trước đó, Chelsea đã không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại Wigan với tỷ số 2-0 với những pha lập công của Ivanovic và Lampard.