Vòng 18 La Liga:

Malaga mở màn thất vọng

ANTĐ - Trong trận đấu đầu tiên của năm 2013, Malaga đã bất ngờ để Deportivo, đội bóng đang xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đánh bại 0-1 tại Riazor.

Pizzi - cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Deportivo - Ảnh: Getty Images

Trong 7 lần hành quân đến sân Riazor của Deportivo gần nhất, Malaga đều phải đón nhận thất bại. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, khi Super Depor đang chìm sâu vào khủng hoảng thì HLV Pellegrini và các học trò đang rất tin tưởng việc họ sẽ thay đổi được lịch sử bởi Malaga đang đạt phong độ cực tốt với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Malaga đã dồn ép Deportivo về phần sân nhà song dù cầm được nhiều bóng hơn, đội quân của HLV Pellgrini vẫn tỏ ra bế tắc. Hay nói đúng hơn là họ thiếu một chút tinh tế để có thể tạo nên tính đột biến. Ngược lại, Deportivo đã tuyệt đối tuân thủ đấu pháp phòng ngự - phản công và kết quả là họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 57 do công của Pizzi.

Thời gian còn lại là rất nhiều, thế nhưng Malaga vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Hàng công từng ghi tới 3 bàn vào lưới Real trở nên bất lực trước một hàng phòng ngự đã để thủng lưới tới 39 bàn kết từ đầu giải và việc Malaga thất bại là kết quả xứng đáng mà họ phải nhận.

Thua trận, Malaga đã bỏ lỡ cơ hội qua mặt Real Madrid và bị Real Betis bắt kịp. Malaga cùng Real Betis có 31 điểm sau 18 vòng đấu, trong khi Real Madrid có 33 điểm nhưng mới đá 17 trận. Về phần Deportivo, 3 điểm giúp Deportivo leo lên hạng 19 nhưng nhiều khả năng họ sẽ trở về vị trí chót bảng nếu Osasuna thắng trong trận đấu sắp tới của họ.

Trước đó, Valencia lội ngược dòng thành công thắng 10 người Granada 2-1 ngay trên sân khách. Granada mất người ở phút 34 nhưng là đội mở tỉ số ở phút 50 do công của Angulo. Valencia thắng ngược nhờ hai bàn của Jonas, phút 59 và Piatti, phút 82. Thắng trận, Valencia được 27 điểm tạm xếp hạng 7.

Trong một trận đấu khác, Levante lội ngược dòng thắng Ath Bilbao 3-1. Aduriz mở tỉ số cho Ath Bilbao ở phút thứ 6 nhưng Lell ghi bàn gỡ hòa 20 phút sau. Khó khăn đến với Ath Bilbao vì họ chỉ còn 10 người do Laporte bị thẻ đỏ ở phút 44. Chơi thiếu người, Ath Bilbao đã bị Iborra và Zhar lần lượt sút tung lưới ở phút 45 và 68.